Đang chuyển nhà sang đây...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 01:19 06-05-2008

Hà Nội mưa...

Chẳng chiều lòng ai cả

Nói nhỏ với cô bạn thân rằng đây không phải cơn mưa rào mùa hạ

Cô bạn thân bảo cái mưa này là cái mưa của gió mùa đông bắc, uhm...giống thật

Cơn gió mùa đông bắc đầu tiên năm nào mình cũng đi đón, mỗi lần đi là mỗi một lần cảm giác

Rét...ấm áp...run run....

Ăn 1cái kem Tràng Tiền, mua ít cóc dầm vừa ăn vừa mút tay,.......một vòng Hồ Tây, rẽ ra Phan Đình Phùng hay đi bộ vòng Hồ Gươm thế là đã chào đón xong cơn gió mùa đông bắc đầu tiên.

Cơn mưa hôm nay mang 1chút như vậy, mưa đến vội vã, ra đi bất chợt...phóng xe thật nhanh, cảm giác như sang 1con phố khác sẽ chẳng còn mưa nữa, giống như khi choi trò trốn tìm

Đi trong mưa, cái rét run bất cẩn khi mặc tấm áo mỏng, cô bạn thân hỏi có lạnh không??? Uhm thì lạnh...

Một chút lãng đãng nhen nhói trong tâm hồn....để mặc gió...mặc mưa...

*********************

Năm nay cơn gió mùa đông bắc sẽ đến vào tháng mấy nhỉ???

Sẽ chào đón một mùa mới với cơn gió mới thế nào đây.....

Chắc chẳng bao giờ xa được nơi này.....

Mùa đông, sương trắng trời...khói toả khắp ngõ phố Hà Nội

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30