Lần đầu tiên mình biết thế nào là mất ngủ...lần đầu tiên muốn òa lên khóc thật to nhưng mắt cứ ráo hoảnh...haha...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 16:37 06-05-2009

Entry này tớ post tặng 1 người bạn xa quê...

Phượng cứ nở đỏ - khắc khoải về 1 mùa thi, mùa chia tay, mùa của những trăn trở, lo âu....













Phượng rực cháy cả khoảng trời...




Một góc phượng rơi...








  Và sau đây là hoa phượng tím nè :



tặng cậu thêm bài thơ:
Hòai nhớ

Gửi tấm lòng về thăm nơi chốn cũ
Nhớ một thời thơ ấu mái trường xưa
Nhớ thày cô ai còn trên bục giảng?
Bạn đứa nào thành đạt, đứa nào chưa?

Nhãn lồng thơm ong say cành táo ngọt
Sen trắng đầm lúa tốt trĩu vàng bông
Hoa phượng đỏ ép hè xưa còn mất?
Ôi ! thời gian kỷ niệm cũ còn không?
                                                [Đông Hòa]

P/S: Vui nhé cậu...Sắp về rồi...cố lên....


Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30