Thư mục: Chung |
Cuối hạ, nắng đổ về dồn dập … cái nóng giữa đồng đốt khô những cây rạ sau vụ gặt vừa qua …
Ta bước trên cánh đồng mênh mông, sao cảm thấy trơ trọi!. ngày đang còn đó nhưng sao lòng đã về phía chân trời cũng mây … nào gió! Thổi bay mùi rạ vừa cháy đi thật xa … nào mây! Xin cho ta gởi vài dòng tin nhắn! … nào ta ơi! Xin đừng bật khóc.
Những cánh có trắng muốt vừa đáp xuống, thân cò bé nhỏ vất vả quanh đời … thế nhưng màu lông trắng nào có bao giờ nhuộm nâu! …

Ta muốn dang tay ôm tất cả vào lòng … bởi đó là quê hương và bởi đó cũng là ta … là ấu thơ ta lớn lên!
P/S: 1h35 … trưa nắng!




BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ......
Nhưng ở đời có mấy ng được như mình mong muốn:"cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".Từ khi yêu cô, h......
Đã ẩn mình trong đất những mầm xanh Chờ ánh sáng cỏ vươn mình tỉnh giấc Tìm cuộc sống giữa muôn tr......
Đã ẩn mình trong đất những mầm xanh Chờ ánh sáng cỏ vươn mình tỉnh giấc Tìm cuộc sống giữa muôn t......


RW 10:04 26-11-2009
Subin Feeling18:01 26-11-2009
ơi ........ subin nghe!
Bobo:)) 09:33 26-11-2009
Gerbera 22:58 24-11-2009
close your eyes ,give me your hand,darling
do you feel my heart beating
do you understand
do you feel the same, am i only dreaming?
is this burning an enternal flame?
i believe it's meant to e, darling
i watch you when you are sleeping.
you belong with me
do you feel the same,am i only dreaming?
is this burning an eternal flame?
say my name sun shines through the rain
a whole life so lonely
and then you come and ease the pain
i don't want to lose this feeling...
Eternal Flame _ Bangles _
Một bài hát cũng lâu rồi giờ G mới nghe lại ... , tặng S !
Subin Feeling18:54 25-11-2009
cám ơn G nhiều nhé .... S cũng thích bài hát này lắm ... ngày đầu tiên đi học anh văn là được nghe bài này ... bởi zậy! nhớ nhất! ^^