Thư mục: Tổng hợp |
| | |
| Xin Làm Người Hát Rong Sáng tác: Trần Long Ẩn - Thể hiện: Anh Đức | |
Sáng tác: Trần Long Ẩn
Cũng đành xin làm người hát rong
Chỉ mong đời không chê trách
Chỉ mong chuyến xe muộn màng
Không dừng sớm khi đang rong chơi
Cũng đành xin làm người đến sau
Để nghe niềm đau phía trước
Tình như chiếc môi dịu ngọt
Treo hờ hững trên cây hoang đường
Thôi đành đi về lại quê xưa
Thôi đành đi về dòng sông đó
Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về
Từ bao năm em như mãi ngủ mê
Như mây chiều như mây chiều để cơn gió đưa
Dù trăm năm ai quên lũy tre làng
Dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru
Ơ ơ ơ ơ ơ tiếng ru hời ngày xưa
Kiếp này xin làm người hát rong
Để cho tình yêu lên tiếng
Để cho trái tim bội bạc
Không còn đến trong đêm hoa đăng
Sẽ còn câu chuyện người hát rong
Còn nghe ngày sau kể tiếp
Tặng riêng những ai thật lòng
Đang còn hát yêu thương con người
***********
| Giọt Đàn Thạch Sanh Sáng tác: Tuấn Khanh - Thể hiện: Tuấn Khanh |
Sáng tác: Tuấn Khanh
Một ngày nắng cháy chờ mưa xuống
Nghe phía xa làn gió thơm về
Giọt mồ hôi rơi về trên đất
Là tiếng hát đời Thạch Sanh
Mưa rơi mát cho ngày xanh
Nghe mưa ta cất một tiếng đàn
Đêm trong hang tối ta lặng nghe
Nhân gian khô héo một tiếng đàn hồn nhiên
Đàn hỡi hãy cất tiếng kêu tịch tình tang
Thế gian còn nơi nương náu
Đàn hỡi hãy cất tiếng kêu dùm đời ai
Tính tang tình tang tính tình
Đàn hãy ngân vang
Hỡi đàn hãy kêu tiếng oan than
Hỡi tính tình tang hãy cứ vang
CUA ĐỒNG KINH BẮC 12:03 31-07-2009
Chúc mừng bạn người họ hàng họ xa
Chúc đồng nghiệp đẹp như hoa
Cua đồng hữu ý thật là vô duyên?
nguyenthuthuy 11:54 05-07-2009
Nụ Cười12:34 05-07-2009
Tuần trwocs em chỉ cảm nắng mấy hôm.
Em ở bên plus nhưng cũng làm mỗi dịch vụ một blog để nhí nhảnh chị ạ !!!
Chúc chị luôn vui !
lô giang mùa lũ 10:30 04-07-2009
Nụ Cười23:59 04-07-2009
nguyen khac phuoc 21:58 03-07-2009
Ở đây Đà Nẵng chiều mưa nước tràn.
Nụ Cười23:58 04-07-2009
Gió Lào mấy hôm trước thổi rất mạnh thầỵ ạ !
tranhaiyen02 21:54 03-07-2009
Nụ Cười23:57 04-07-2009
Hòa Giang 11:18 03-07-2009
Hôm nay chắc NC khỏe hung rồi hè.
Nghe nhạc chữa được bệnh đấy NC ơi. Để HG giữ xe miễn phí cho. ĐH mấy ngày nay trời trở lạnh rồi à?
Nụ Cười23:55 04-07-2009
DACSIT 11:10 03-07-2009
Mờ sao nhà chị Nụ Cười đi ngủ sớm nhờ?!
Nụ Cười23:53 04-07-2009
Phố Núi Cao 10:19 03-07-2009
Chúc chị ngày mới thật vui nhé!
Nụ Cười23:52 04-07-2009
Hòa Giang 10:51 02-07-2009
Cuộc sống của cô HT tương lai thật thanh thản, dù bài viết là "không đề". Thế mà HG cứ tưởng cô hai ngày ni thi chuyển cấp nữa chứ. Thôi từ tối nay để HG trông xe các em cho thầy dạy nhé.
Có điều sao NC lại viết "Mất hôm ni mình bị cảm, ..", chắc là mấy phải không hè? Đọc cứ tưởng "cu chít" nữa chơ. Chúc NC mau lại sức nhé
Nụ Cười13:07 02-07-2009
"cô HT tương lai " NC không có giấc mơ làm HT và có mơ cũng không được vì Đảng chưa kết nạp NC.
NC cũng đã đỡ đỡ rồi, NC giỏi chịu lạnh nhưng không giỏi chịu nóng, cảm ơn HG đã hỏi thăm !