Thư mục: BA TRÍ viết |
Nhân đọc những bài viết và tồn nghi về lăng mộ vua Quang Trung, dạ bỗng ưu hoài khôn xiết, cũng vì thương mến mà cảm khái khôn nguôi:
Cái thế hùng anh phải hay chăng,
Dở dang sự nghiệp lệ sầu giăng;
Đền đài lạnh lẽo tàn hương khói,
Mồ mả đìu hiu dãi gió trăng,
Cháu con trôi dạt lìa nguồn cội,
Xương cốt mơ hồ chẳng miếu lăng,
Mấy trăm năm lẻ cam cô quạnh,
Hào khí chôn sâu dưới đất bằng!
Ngang dọc hùng anh dựng cơ đồ,
Mở mang bờ cõi định đế đô,
Nam phá giặc chiêm chiến công rạng,
Bắc trừ quân mãn trí tuệ phô,
Trăm trận ra quân trăm hiển hách,
Vạn dặm giang sơn vạn tung hô,
Ngẫm trong kim cổ ai hơn được,
Ấy vậy mà không vẹn nấm mồ!
Than rằng:
Cơ nghiệp từ xưa khó tạo gầy,
Thành lũy gom từ chút khói mây,
Mồ hôi hào kiệt nên sông lớn,
Nước mắt giai nhân hóa hồ đầy,
Sông sâu, sâu thẳm, lênh láng máu,
Núi cao, cao ngất chất chồng thây;
Đế nghiệp một thời đau muôn thuở,
Tựu tàn còn mất mãi vần xây !!!
Nghiêng Tiểu Khê 21:49 14-05-2009
Bảng lảng tơ hồng sầu mấy độ?
Tàn duyên lệ liễu lộ hoàng anh
Mấy biếc gợn soi thành sóng nước
Tùng lâm phe phẩy bước loan châu.
(con biết hai từ: Tiểu Khê nghĩa là: Con suối nhỏ)
Công Trí01:35 15-05-2009
Người đồng bào thiểu số nói sõi tiếng Kinh ba miền, hay người kinh am tường mươi thứ tiếng thiểu số cũng khá nhiều.
CT là quân nhân, nên thơ phú cũng chỉ sơ sài, ko dám sửa thơ của quý bằng hữu xa gần đâu. Rất vui vì được Tiểu Khê đồng cảm.
Cũng thật tình cờ CT thời trai trẻ cũng đã vinh hạnh được bằng hữu tặng cho biệt hiệu là An Khê. Thuở xuất gia đầu phật để làm cách mạng có pháp hiệu là Hạ Nhật Tri.
Thân
O'Star lem''''' 17:40 14-05-2009
giờ Lem mới được biết mặt của vua Quang Trung . Cảm ơn bác Trí
Công Trí01:13 15-05-2009
Bên dưới là chân dung vua Quang Trung do họa sư nhà thanh vẽ.



Đời sau dựa vào bức họa trên mà sáng tác.
Tượng đồng
Nắng Phương Nam 10:20 14-05-2009
Bác ghé thăm Nắng lại tặng thơ
Công này Nắng mãi nhớ mãi Mơ
Trí lực còn tốt nắng còn nhớ
À ơi vui quá Nắng cười khì
Công Trí21:01 14-05-2009
Nắng là phân nửa cuộc đời,
Phương xa đợi nắng chơi vơi cõi lòng,
Nam nữ ai chẳng nhớ mong,
Ơi nàng hỡi chút đèo bòng của nhau !
phuongthy 02:57 14-05-2009
Một ngày mới Chúc Bố nhiều bình yên trong cuộc sống, vui vẻ nhiều
Công Trí08:17 14-05-2009
onduline1308 22:23 13-05-2009
Chúc Công Trí mọi việc luôn tốt nhe
Hạnh phúc và như ý
Công Trí23:07 13-05-2009
Cỏ May 15:02 13-05-2009
Bài điếu rất hay, nhưng đầy ai oán!
Chúc bạn luôn bình an!
Công Trí15:44 13-05-2009
tamtam_minhtam 13:01 13-05-2009
Thế sự vô thường có phải chăng ?
Sướng vui vinh nhục cũng sầu giăng
Sự nghiệp huy hoàng rồi mai một
Công danh tàn lụi rheo gió trăng
Anh hùng hào khí vì đất nước
Dân tộc tôn thờ nơi miếu lăng
Thịt nát xưuơng tan trong đất lạnh
Tiếng vang còn mãi luật công bằng
Công Trí15:44 13-05-2009
Tăng Hoành Lão 23:10 12-05-2009
THL đọc loạt bài viếng QUANG TRUNG của C T hay quá ,quá hay (bái phục )
Trong óc thoáng hiện mấy câu ,C T chớ cười nhé :
Dù rằng ngắn ngủi cuộc đời
Danh thơm mãi mãi Đất ,Trời còn ghi .
Huy hoàng một phút xá chi
Còn hơn mãn kiếp bị đời khinh khi
Một lần nữa phục tài C T
Công Trí23:33 12-05-2009
Ngắn dài thời cũng một đời,
Nên hư âu cũng đất trời khắc ghi;
Huy hoàng nào có kém chi,
Lê thê dằng dặc miệt khi lắm lời.
Thân
Nut grass 22:19 12-05-2009
Công Trí22:28 12-05-2009
KenCA 21:48 12-05-2009
Công Trí22:29 12-05-2009
hải đăng 2911 (DTP) 20:58 12-05-2009
Công Trí22:29 12-05-2009
Nắng Phương Nam 16:29 12-05-2009
Bác Công trí biết bài thơ này tuyệt quá! NPN bái phục...bái phục
(Viết thế này thì Nắng chịu rồi.Hixc...)
Công Trí16:47 12-05-2009
Cho khách chinh chiến nhớ mong thêm nhiều!
ku tel 13:49 12-05-2009
tam kiệt dựng cờ nghĩa hưng dân
trăm họ về theo tiếng lẫy lừng
Rạch Gầm vang động Xiêm khiếp vía
Ngọc Hồi tốc chiến Mãn rung chân
tiếc người hào kiệt chân mệnh đoản
đến nổi vong gia bởi nịnh thần
Tuyên Đức vô tài tiêu vận nước
Bùi Thị đảm trung phải phanh thân
Công Trí16:04 12-05-2009
Khóc Quang Trung mệnh bạc
Còn mất nài chi dạ thương dân,
Chỉ tiếc hùng anh sớm bạc phần;
Vì nước ưu hoài quyện với nước,
Chỉ tiếc sơn hà chẳng tiếc thân!
anhvutran1963@yahoo.com.vn 13:46 12-05-2009
DÒNG HỌ LÀM VUA KHÓ LẮM THAY
TÀI CAO, CHÍ CẢ, ĐỨC KHÔN DẦY
TỬ SINH CÓ SỐ, LÀM NÊN MẠNG
CÔNG TRẠNG LẪY LỪNG, NỔI TIẾNG THAY
SỐ BẠC, ĐỨC TẦM, CUNG VUA VẮN
TÀI CAO, NGƯỜI BIẾT, NƯỚC NAM HAY
BAO GIỜ CON CHÁU HƯNG MỒ MÃ
ĐẾ NGHIỆP QUANG TRUNG KẾ TIẾP XÂY.
Công Trí16:21 12-05-2009
Để cho sầu thảm giữa cao dày;
Ưu hoài trí đế vong chơn mạng,
Ai cảm minh quân chả vẹn may;
Mệnh cả thói đời tranh dài vắn,
Chí cao nẻo tục khứng dở hay,
Càn khôn vén lại làm lăng tẩm,
Vì đâu con tạo chóng đổi thay?!
Thân
NgườiLẩmCẩm@ 11:09 12-05-2009
Công Trí16:22 12-05-2009
LC nói thế mình đâm hóa ngại ngùng.

ThạchThảo 07:35 12-05-2009
Ba bài Đường Luật hay quá, TT không biết làm thơ, nhất là thơ Đường Luật....
Cảm giác khi làm được một bài đường luật chuẩn thế này chắc thích lắm anh nhỉ?
Nắng và Gió 00:26 12-05-2009
Muội mời huynh có dịp ghé về quê muội, muội sẽ dẫn huynh đến Đền thờ vua Quang Trung.
Muội rất thích đến dạo ở chốn này.
Công Trí00:51 12-05-2009