Chinh chiến giữ hòa bình --*-- Tâm tình nuôi hạnh phúc ---o--- IM LẶNG MÀ CHIÊM NGHIỆM SỰ ĐỜI-------------- Lời bình, tin nhắn có vẻ SPAM sẽ bị xóa tự động
Duyên, tình kể những cánh thư Chim kia nhặt mất coi như tan tành Nào đâu bỡn cợt chinh nhân Gieo duyên nghĩa bóng cũng gần cánh thư Chắc rằng bác đặt chữ ngờ Thôi rồi chữ nghĩa dại khờ ý thơ
Hi tiểu đệ chỉ nghĩ thế và chia sẻ cùng huynh mà không hề có một suy nghĩ gì không nghiêm túc. Chúc đại huynh ngủ ngon...
Thương lai láng, nhớ dâng trào Duyên gieo nhạn nhặt tình trao ai cầm
oo0oo
Chỉ cần bấy chữ tri âm Khơi bao sự việc xứng tầm thi nhân Gieo duyên đã mấy mươi lần Chịm hờ hững nhặt chinh nhân nỡ nào? Người thì bạc đãi tình trao Lẫn trong không sắc nhầm vào của ai? Thôi rồi đêm đã chia hai Nửa trao công vụ nửa hoài thương ai.
Nắng và Gió 23:15 10-09-2009
Yêu quý tặng hiền huynh:
Trong huyết quản chảy dòng hào kiệt
Ngoài nhung y hoạ tiết hùng anh
Cam công ái quốc dựng thành
Dở duyên âu cũng cầm đành xót xa.
Công Trí23:33 10-09-2009
Há dám bêu danh hào kiệt,
Chỉ mong là nhiệt huyết trọn hay;
phuongtim 22:43 29-08-2009
Công Trí16:51 31-08-2009
Dù sao cũng hết sức hoanh nghênh và cảm ơn. Khỏe nhiều chưa
Nhatthuyh 09:05 27-08-2009
Nhìn bức ảnh,đọc bài thơ.
Mà sao tâm cứ ngẫn ngơ thế nào.
Nghĩ mình phải sống thế nào,
Để cho xứng,để tự hào với các anh!
Chia sẻ cùng huynh
Công Trí12:15 27-08-2009
Nhiều niềm vui và hạnh phúc nhe.
Thân
Biên Đăng 02:45 27-08-2009
Công Trí02:49 27-08-2009
Shrek 01:08 27-08-2009
Chim kia nhặt mất coi như tan tành
Nào đâu bỡn cợt chinh nhân
Gieo duyên nghĩa bóng cũng gần cánh thư
Chắc rằng bác đặt chữ ngờ
Thôi rồi chữ nghĩa dại khờ ý thơ
Hi tiểu đệ chỉ nghĩ thế và chia sẻ cùng huynh mà không hề có một suy nghĩ gì không nghiêm túc. Chúc đại huynh ngủ ngon...
Công Trí01:18 27-08-2009
OK
Chúc ngủ ngoan!
Shrek 22:57 26-08-2009
Duyên gieo nhạn nhặt tình trao ai cầm
Khơi bao sự việc xứng tầm thi nhân
Gieo duyên đã mấy mươi lần
Chịm hờ hững nhặt chinh nhân nỡ nào?
Người thì bạc đãi tình trao
Lẫn trong không sắc nhầm vào của ai?
Thôi rồi đêm đã chia hai
Nửa trao công vụ nửa hoài thương ai.
Công Trí23:10 26-08-2009
Duyên dầu sớm trót nhạt phai,
Dễ đâu gieo những đến hai ba lần,
Xin đừng chế giễu chinh nhân,
Mà thành bỡn cợt bội phần tái tê !
Shrek 22:42 26-08-2009
Công Trí01:17 27-08-2009
Đặc chế, cực sốc đó