Duyên thiền vời vợi mây rung sắc
Cõi mượn trần ai thoảng như ru
Cầm tay... anh gửi mối duyên hồng
Kỳ cục... em đùa nói bão dông
Thi đạt trạng nguyên phòng mới động
Họa chăng Bình - Lễ tuyển xe bông
Đẹp thiệt...Thơ đẹp..chúc A ngày mới vui
Nông Huyền Sơn 18:09 19-08-2009
Duyên thiền vời vợi mây rung sắc
Cõi mượn trần ai thoảng như ru
Công Trí19:27 19-08-2009
Định tất hơn thua chẳng bon chen!
Phantran 16:34 19-08-2009
Cầm tay... anh gửi mối duyên hồng
Kỳ cục... em đùa nói bão dông
Thi đạt trạng nguyên phòng mới động
Họa chăng Bình - Lễ tuyển xe bông
Công Trí19:24 19-08-2009
Hạ bớt lòng anh những bão dông;
Thu ba khẽ khép chàng chớ động,
Đông tàn duyên cũ trổ thêm bông!
phuongtim 15:07 18-08-2009
Bốn mùa THƯƠNG NHỚ chất lên vai
Lững lơ một chút tình thơ ấy
Men rượu chưa nồng đã chớm say.
Công Trí15:47 18-08-2009
Say suốt năm tháng cả ngày lẫn đêm.
Tăng Hoành Lão 11:35 18-08-2009
Công Trí15:00 18-08-2009
Chzung 11:07 18-08-2009
Đẹp thiệt...Thơ đẹp..chúc A ngày mới vui
Công Trí14:59 18-08-2009
binh,vudinh 08:04 18-08-2009
Sao còn lờ lững che ngang rừng cây
Sao còn hờ hững với tôi từng giây
Hay còn mơ nghĩ đến ai nào đây
Mây, xin dừng chân đến bên tôi một đêm
Xin đừng bay chốn môi hôn thật êm
Xin đừng nghe gió dâng lên thật cao
Xin đừng ân ái với muôn vì sao
Công Trí14:52 18-08-2009