Ngày ấy xa xưa vốn của mình
Bây giờ biến cải bởi vì đâu?
Liệu chắc mai sau còn giữ gốc?
Nỗi lòng có thấu đến trời xanh?
Cháu chúc vui hết được rồi bác CT ạ.
Bức họa ngày nao thật dịu dàng,
Ngây thơ như thuở mới hồng hoang,
Tháng năm nhẹ bước du sơn ấy
Có lẻ giờ đây đã ngỡ ngàng.
Nhìn lại hôm nay lắm ngỡ ngàng
Ngày nào cất bước chuyến đò sang
Ngoái têm thay cắn, răng du lịch
Mi đố la sôn thế cống xang!
Hiiii.....
Chúc thầy Trí buổi chiều thật vui vẻ thoải mái nghen, thân mến nhiều! Mời dùng nước cho vui nhé!
Lúc mới gặp nhau người ngỡ ngàng
Chưa chi ai đã vội quan sang
Biết rằng cuộc sống luôn biến cải
Sao tránh cho lòng khỏi xốn xang?
broken moon 18:07 16-08-2009
Ngày ấy xa xưa vốn của mình
Bây giờ biến cải bởi vì đâu?
Liệu chắc mai sau còn giữ gốc?
Nỗi lòng có thấu đến trời xanh?
Cháu chúc vui hết được rồi bác CT ạ.
Công Trí14:15 17-08-2009
Nhatthuyh 08:31 14-08-2009
Bức họa ngày nao thật dịu dàng,
Ngây thơ như thuở mới hồng hoang,
Tháng năm nhẹ bước du sơn ấy
Có lẻ giờ đây đã ngỡ ngàng.
Công Trí10:16 14-08-2009
Xưa và Nay nặng những ưu hoài nhân thế!
Tăng Hoành Lão 21:49 13-08-2009
Công Trí22:16 13-08-2009
Cựu Chiến Binh 21:03 13-08-2009
xốn xang và day dứt
Công Trí21:26 13-08-2009
KenCA 05:35 13-08-2009
Công Trí09:19 13-08-2009
Phantran 17:11 12-08-2009
Nhìn lại hôm nay lắm ngỡ ngàng
Ngày nào cất bước chuyến đò sang
Ngoái têm thay cắn, răng du lịch
Mi đố la sôn thế cống xang!
Hiiii.....
Chúc thầy Trí buổi chiều thật vui vẻ thoải mái nghen, thân mến nhiều! Mời dùng nước cho vui nhé!



Công Trí17:57 12-08-2009
phuongtim 09:49 12-08-2009
Công Trí13:10 12-08-2009
hải đăng 2911 (DTP) 00:29 12-08-2009
Lúc mới gặp nhau người ngỡ ngàng
Chưa chi ai đã vội quan sang
Biết rằng cuộc sống luôn biến cải
Sao tránh cho lòng khỏi xốn xang?
Công Trí13:08 12-08-2009