Thư mục: BA TRÍ viết |

. Ảnh từ net
.
Đường thi bao kẻ vấn vương,
Nếm rồi nhung nhớ yêu thương tràn đầy;
Riêng ta làm khách gió mây,
Không tuân niêm luật, đọa đày tứ thơ;
Thuở trước cho đến bây giờ,
Chả khinh chả trọng chỉ ngơ ngẩn hoài!
Cảm hứng về chiến tích Sông rộng núi cao vốn vô tri,
BẠCH ĐẰNG GIANG
Công Trí
Hào kiệt khiến cho nó diệu kỳ;
Xương chất, núi ca lời tráng chí,
Máu dồn, sông hát khúc hùng bi;
Sóng gió miên man tâm tĩnh lặng,
Chiến công hiển hách sử khắc ghi;
Hậu thế cảm hoài tìm dấu tích,
Thuở trước cha ông rũ nhung y!



hansy 23:43 12-08-2009
Đang buồn ngủ gặp được chiếu manh rồi. Nhập vô CLB Thơ Đường Unessco VN rồi mới lò mò học niêm luật, có chán thế không! Bây giờ nhờ sư huynh điểm cho vài chiêu để làm sao TRONG THƠ ĐƯỜNG CÓ... MẬT là tuyệt cú mèo!
Đừng quăng cục lơ nha!
Công Trí00:12 13-08-2009
Rất cảm ơn tấm chân tình của Hansy đối với mình, nhưng thật đáng tiếc mình là Phường Võ Phu, nên tuy có yêu thích ĐƯỜNG THI, song vẫn chuộng sự phóng khoáng, mà không thích niêm luật gò bó, thành thử không giỏi về niêm luật không thể giúp bạn được nhiều.
Về niêm luật ĐƯỜNG THI bạn nên hỏi
Nhatthuy
http://vn.myblog.yahoo.com/nhatthuyh/article?mid=3315
Phantran
http://vn.myblog.yahoo.com/phantran53/article?mid=6941
Sherk
http://vn.myblog.yahoo.com/phongtran452000/article?mid=6185
.....
phuongtim 08:50 07-08-2009
NGHE LÒNG CỨ VẤN VƯƠNG
Ý LỜI TRONG THƠ ĐÓ
CỦA VĂN SĨ TỨ PHƯƠNG....
Công Trí09:07 08-08-2009
Ôi hồng nhan tri kỷ kim cổ dễ được mấy người
Shrek 17:33 05-08-2009
Hào khí hừng hực của chiều xa xưa
Bao nhiêu thì gọi là vừa?
Cha ông dù khó vẫn thừa hiên ngang
Đằng giang một trận hoang tàn
Giặc ôm đầu máu nể nang rút về
Cháu con đâu dễ quên thề
Máu dồn lên ngực không hề chùng chân
Công Trí00:26 06-08-2009
Biển Đông đã mất tám phần,
Bô xít vào nữa bội phân nguy cơ!
Từ xưa cho đến bây giờ,
Tự mình tác nghiệt ủ ê cõi lòng!
BTV ku tel 23:44 04-08-2009
nhã , khí , bi , dực tư y
luận thiên trung kỷ nhật đăng kỳ
hề hề tửu sắc sa hào kiệt
đặng đặng tận trung tiệp ngã phi
Công Trí23:59 04-08-2009
Hải Vân Cư Sĩ 16:00 04-08-2009
Công Trí17:09 04-08-2009
Hải Vân Cư Sĩ 15:55 04-08-2009
Xem tấm hình cô mặc áo đỏ xong, đọc thơ chẳng hiểu chi cả!
Úa trời ơi cuộc đời!
Công Trí23:58 04-08-2009
Nhatthuyh 14:08 04-08-2009
Lời xưa (tt)
Đất nước vẹn toàn anh kiệt luận
Máu xương linh khí sử hồng ghi.
Hôm nay con cháu cùng xây đắp
Chẳng thẹn đời trai khoác chiến y
(Nghị,Hoan:Thoát Hoan,Tôn Sĩ Nghị
Công Trí17:22 04-08-2009
Đời xưa phá Tống, phạt Thanh,
Rỡ ràng chiến tích dương danh với đời;
Mình nay nhậu nhẹt tơi bời,
Miên mang giấc điệp chơi vơi nỗi lòng!
Nhatthuyh 14:07 04-08-2009
Sông thét gào như muốn chứng tri,
Hồn thiêng đất nước dưới quân kỳ
Sông Đằng: Ngô ,Hán vùi ô nhục
Quan Ải: Nghị, Hoan lấmkhổ bi.
Công Trí17:18 04-08-2009
Ngẫm việc người xưa thẹn nỗi lòng,
Thẹn mình không thể hô xung phong,
Để phường cường tặc dòm biên ải,
Khuya sớm giai nhân mãi đèo bòng!
Thích Chân Thiện 11:36 04-08-2009
Thật tuyệt vời bảy chữ Đường thi.
Công Trí17:16 04-08-2009
Chân nhân giáo hóa đủ muôn phần;
Thiện nam tín nữ không sánh được,
Thèm giấc mộng tiên của thế nhân!
hải đăng 2911 (DTP) 11:09 04-08-2009
Bố ơi ! đường dây mạng của con bị trục trặc rồi con không vào nhà mình và thăm viếng ai được, con nhớ nhà và nhớ mọi người nên con tranh thủ đi chợ tấp vào tiệm ở ngoài mướn máy vào thăm nhà và thăm vài người bạn, đợi đường dây mạng của con ổn định con sẽ hoạ thơ Bố nhé.
Con kính yêu Bố và Rô Bốt lắm.

Công Trí17:12 04-08-2009
Tăng Hoành Lão 09:37 04-08-2009
Công Trí17:11 04-08-2009
Cảm ơn lão tăng
Nhatthuyh 09:02 04-08-2009
Công Trí17:10 04-08-2009
Nông Huyền Sơn 07:40 04-08-2009
Công Trí17:10 04-08-2009
Cựu Chiến Binh 06:30 04-08-2009
Công Trí07:29 04-08-2009
Món này kể cả Tàu Ta,
Á Âu Phi Mỹ đều cà lăm thôi;
Bọn Úc Ấn cũng đi toi,
Chỉ còn Bác Cựu lần hồi với em
Bowl 23:28 03-08-2009
Đường thi bao kẻ đắm say
Riêng Bow chẳng biết chẳng hay luật nào...
Hihi...Chúc Chú ngủ ngon....
Công Trí23:40 03-08-2009
Chúc cháu ngủ ngon