Thư mục: Chung |
cạn tháng ba rồi em biết không
những ngày nắng cho má em ửng hồng rồi cũng cạn
phố cũ thềm xưa như lối mòn sáo ngữ
trầm một tiếng vọng ký ức mù
cửa sổ mặt trời anh toàn ghé thăm vào buổi tối
mặt trời đi ngủ
và em cũng đi ngủ
chỉ còn anh với đêm dài và high energy ngất say
có lẽ ánh sáng nơi miền đồng thảo đặt không đúng chỗ
làm con mắt anh vốn quen với bóng tối
nhức nhối một màu vàng gay gắt
và tiếng tàu lửa bao giờ cũng gợi nhớ những sân ga
và những cuộc tiễn đưa
tháng ba bao giờ cũng vội
để bù cho giêng hai quán tính ỳ chưa nóng máy
công việc cũng nhiều, lo toan cũng lắm
nhìn về tháng chạp mà ngán ngẩm
ôi cả một chặng đường dài phải nỗ lực cuốc cày
tháng ba luôn làm anh day dứt
cho sự khởi đầu muộn hay cho sự kết thúc sớm
sao không là tháng sáu
hay tháng mười hai
mà bao giờ cũng vận vào tháng ba?
những nỗi buồn xảm mốc
…
tháng ba bao giờ cũng vội
để nhường cho tháng tư
tháng năm
và tháng sáu
nhường cho sự vô duyên của số phận
có dịp lên ngôi
và cho những cơn mưa đầu mùa nấm nhô rỉ rắc bên thềm nhà
gọi ai?
chờ ai?
…
UFO- cho tháng 3 và em
UFO 15:04 04-11-2009
còi tàu_sân ga_chia ly
Yên Bình 14:31 04-11-2009
Lần nào ngồi ở Miền Đồng Thảo nghe tiếng còi tàu cũng ngẩng ngơ.
UFO 15:21 26-09-2009
MARS 22:58 22-09-2009