Thư mục: Thư giãn |
Bức thư tình cuối cùng
Bức thư tình cuối cùng
anh viết cho em
Có lẽ sẽ không bao giờ anh gửi
Vì tình yêu có phải là tiếc nuối
Khi hai ta, mỗi đứa một con đường
Mùa thu cùng những vấn vương
Rực màu nắng trong từng kỷ niệm
Anh và em với những chiều lưu luyến
Gió đưa hương của tóc em bay
Hai chúng mình đã chìm trong cơn say
Của cám dỗ đời thường nghiệt ngã
Và quên đi tình yêu tưởng chừng xa quá
Đã không vì nhau để đi đến cuối cuộc đời
Những mộng ước thời tuổi hai mươi
Có làm tim anh và tim em thức tỉnh
Và có làm anh và em trong suy tính
Còn nghĩ về nhau, hạnh phúc cho mối tình đầu
Tại
sao chúng mình cố làm nhau đau
Như biển khơi dâng sóng cuốn lâu đài trên cát
Như mặt trời thiêu làm con sông khô cạn
Và như những kẻ vô tình chẳng gì chung
Anh và em như những kẻ điên khùng
Xây và đập cho nhanh những điều đẹp đẽ
Cố cho nhau hai khoảng trời chia rẽ
Cái níu tay trên bờ vực thật sâu
Thôi chỉ là những điều rất nhỏ vì nhau
Anh nghĩ là hai đứa mình còn san sẻ
Vì cuộc đời đâu chỉ là tồi tệ
Bức thư tình cuối cùng sẽ không gửi vì anh
Anh nhớ em, nhớ em
Phố và những ánh đèn
Làm anh đau
Nỗi đau
Của mối tình đầu
Nỗi đau
Của nụ cười
Tự hát - Xuân Quỳnh
Chẳng dại gì em ước nó
bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó
giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em
Em trở về đúng nghĩa trái
tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khong cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa
trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu
Mùa thu nay sao bão mưa
nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước xa tắp
đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
Em trở về đúng nghĩa
trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Tình yêu ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em trẻ con em dại khờ em bối rối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có người nào diễm phúc sau em
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
Đừng giận mình vì đã nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em không trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa!
Hãy quên - Puskin
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì
đâu.
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Đã yêu nhau mà thành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em đã muốn tình ta phai nhạt
Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
Nhức nhối nhiều bởi đã rất từ lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn yêu em như ngày xưa ấy
Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên
Em biết anh đã qua nhiều day dứt
Anh buồn, em buồn còn nhiều hơn
Trước em buồn vì đã để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Sao lấy lại một niềm tin sụp đổ
Hãy quên và đừng nói yêu em.
Đi chợ Tết để mua... đồ cổ Phố Hàng Mã những ngày cuối năm dường như tấp nập, nhộn nhịp hơn ngày ......
Sách hay đọc lúc nào cũng sướng Vào những năm 60, lúc tôi mới biết đọc thì sách, báo, truyện… hiếm v......
Kinh nghiệm nhảy việc đầu tiên của tôi khá tẻ nhạt, tôi bị cơ quan sa thải bởi một lý do không liên quan ......


.:°¨*¤(¯':.†hî€ñ†hÅñ¶«hņmŵ.:'¯)¤*¨°:. 11:33 12-04-2009
.:°¨*¤(¯':.†hî€ñ†hÅñ¶«hņmŵ.:'¯)¤*¨°:. 16:32 09-04-2009
Khánh Hạ22:21 10-04-2009
boykute_comforable_192 18:46 31-03-2009
ố ồ đẹp wa ha
lam wen duoc hok
Khánh Hạ23:26 31-03-2009