Thư mục: family |
Các bà mẹ suốt đời ru con ngủ
Có thể à ơi có thể ví dầu
Các bà mẹ suốt đời luôn mất ngủ
Có khi nào được ai ru đâu
Các bà mẹ chịu nhiều tai tiếng nhất
Khi con hư lúc con ốm đau
Không cực khổ hình như không là mẹ
Người mẹ muôn đời đồng nghĩa với lo âu
Mẹ tần tảo mưa nguồn chớp biển
Mẹ dầm sương dãi nắng nhịn nhường
Mẹ dạy nói, dạy đi, dạy ăn, dạy ngủ
Mẹ âm thầm gánh chịu mọi tai ương.
Những đúa con lớn lên bay nhảy
Có nhiều khi không nhớ nữa mẹ mình
Mái tóc bạc tấm lưng còng lặng lẽ
Những xế chiều bóng nắng khép buồn tênh
Mẹ cần sẻ chia, mẹ cần an ủi
Cần mời nước hai tay, cần một tiếng dịu dàng
Cần bóng dáng thẳng lưng đứa con mình phiêu bạt
Các bà mẹ muôn đời mơ ước con ngoan
Hỡi những đứa con thông minh tài giỏi
Những đứa con quyền chức tiếng tăm
Các bà mẹ hi sinh không đòi hỏi
Một lời ru cho giấc ngủ ngàn năm
Thì hãy bắt đầu đi kẻo rồi trễ muộn
Thay cho những à ơi những ví dầu
Trái tim mẹ đã quá nhiều thương tích
Chớ một lần bắt mẹ thêm đau
—™Anglë—Më™— 18:31 16-10-2009
May bai trong family cua anh em thay quen quen! Hinh nhu trong to giay treo tuong! Thay o dau ma viet lai nhieu vay! ^^!
Nhung ma hay do!