Giật mình
tỉnh giấc mưa
đêm
Hàng cây trước ngõ lả mềm
trong mưa
Lặng nghe tiếng nhặt tiếng
thưa
Tưởng đâu trong gió người xưa tìm về
Hỏi rằng ta tỉnh
hay mê
Người đi lạc lối
có về được chăng?
Một giờ đợi...
hoá trăm năm
Một đời đợi...
phải đâu nằm chiêm bao
Mưa đêm tràn mi nghẹn ngào
Kỉ niệm như
đá tạc vào thời gian
Tình xa bay tựa mây ngàn Để cơn mưa
nhớ rơi tràn đêm thâu
Bao lời hẹn ước
nay đâu
Mà ta tìm kiếm bạc đầu
thời gian
Bao thương nhớ chẳng
phai tàn Để ai chờ đợi
nát tan một đời
Thôi đành nước chảy bèo trôi Đêm mưa thức
với đầy vơi
nỗi sầu.
tôi xin người đừng kiếm tìm tôi nữa Trái tim tôi đã ngủ yên rồi Chiếc lá rụng làm sao hàn gắn được Lọ thuỷ tinh vỡ cũng đành thôi .... Chúc anh 1 tuần làm việc vui vẻ...........(Bài thơ có tính chất minh hoạ)
Angelina 05:02 12-08-2009
Cam on vi da ghe tham blog cua muoi nhe!
Hope your attendance and your sincere comments
(¯`'•.¸/\/\i$$.C@nd¥¸.•'´¯) 17:17 04-08-2009
Trái tim tôi đã ngủ yên rồi
Chiếc lá rụng làm sao hàn gắn được
Lọ thuỷ tinh vỡ cũng đành thôi ....
Chúc anh 1 tuần làm việc vui vẻ...........(Bài thơ có tính chất minh hoạ)
balo_mom 17:25 03-08-2009
tuyet le 16:56 27-07-2009
Mưa bay đó, mưa về đâu
Mưa qua khoé mắt rối nhàu tâm can
Lá xanh giờ đã úa vàng
Mưa thương một kiếp dở dang đợi chờ.
anhchanghoangtu18:00 27-07-2009
Một mình chợt tỉnh chợt say tình đời
Mưa xưa cũng khác mưa giờ
Mưa xưa chung bước, mưa giờ buốt tim...
tuyet le 16:53 27-07-2009
Mưa bay đó, mưa về đâu
Mưa qua khoé mắt rối nhàu tâm can.
Lá xanh giờ đã úa vàng
Mưa thương một kiếp dở dang đợi chờ .