..Đừng trách gì nhau em ơi! dẫu có buồn, dẫu có vui...cũng là kỷ niệm.

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tự sự |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:42 04-08-2009
Hôm nay, mới nhận được một tấm thiệp hồng của em. Bất ngờ thiệt!!.... lấy chồng... cứ tưởng như chơi....... khi em còn quá trẻ, cái tuổi mà theo anh... còn phải "ăn chơi" dài dài cho sướng chứ...hehe... ngờ đâu em đành "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"... sớm quá... hihi...
Quen nhau cũng thật tình cờ và nhiều thú vị, cũng chẳng có gì đặc biệt, rồi mối quan hệ chẳng biết là gì??? anh em? bạn bè? không biết nữa... miễn thấy vui là được rùi, có thể tâm sự với nhau rất nhiều là quý lắm rùi......
Chẳng ngờ hôm nay, em lấy chồng... lại báo tin vào cái ngày mưa rơi tầm tả thế này nữa chứ, làm mình cũng chao lòng, man mác........
Thôi thì cầu chúc cho em hạnh phúc với quyết định của mình. Chắc chắn thế!!??!....


SAO EM NỠ VỘI LẤY CHỒNG (LÁ DIÊU BÔNG)

Nhạc và lời: Trần Tiến


Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mòn lối cỏ về?
Có chú bướm vàng bay theo em
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa xôi
Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh

Ru em thờii con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông
Diêu bông hỡi, diêu bông!
Sao em nỡ vội đi lấy chồng ?




Trích dẫn (0)
Tìm tag: Tự sự
  • Báo cáo

    SAO BANG 21:16 29-08-2009

    Blog ban dep lam !CHUC BAN CUOI TUAN VUI VE VA HANH PHUC NHA
  • Kẻ đi chưa hẳn đã vui

    Người ở chưa hẳn đã sầu hơn ai

    Diêu bông anh cứ lặng tìm

    Mà lời chưa ngỏ...tình đành bay xa.

     

    Báo cáo

    anhchanghoangtu14:06 16-08-2009

    Chưa vui sao nở quay lưng???
    Cớ sao pháo cưới rượu mừng chúc nhau
    Để cho người ở thêm đau
    Ôm sầu cô bóng, làm sao xóa tình???

    Diêu bông anh kiếm một mình
    Chờ ngày dạm ngõ trao tình cho ai...
    Bao nhiêu mộng ước ngày mai
    Nào ngờ chôn kín nhìn ai theo người.......


  • Báo cáo

    Angelina 13:48 14-08-2009

    U have a beautiful blog.
    It's nice
    How can You make it?
    Can u show me?
  • Báo cáo

    PIGGY LOVELY 12:13 09-08-2009

    blog dep...
  • oh my god!nice blog!vip blog!

    oh!............

    a nice day!

    bye

  • Đây là lời bình riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    balo_mom 11:06 07-08-2009

    Ai có chồng mà ACHT mình buồn vậy ta?

    Chúc ngày cuối tuần vui vẻ

                                         

  • Báo cáo

    tuyet le 23:49 05-08-2009

    Trời ơi biết mấy yêu thương

    Sao em nỡ rẽ sang đường cùng ai ?

    Từ nay đêm thật là dài

    Ngắm sao hôm đến sao mai một mình.

    Đêm tàn rồi đến bình minh

    Bình minh rồi lại ... hàng nghìn ngày sau ...

    Trong tôi vẫn một chữ SẦU

    Mong em hạnh phúc vẹn câu chung tình.

    Báo cáo

    anhchanghoangtu11:30 06-08-2009

    Đành thôi xóa dấu tình buồn
    Đò xưa bỏ bến trôi xuôi phương nào?
    Từ đây đến vạn ngày sau
    Lặng câm ốm khối tình sầu thiên thu....

  • Báo cáo

    tuyet le 17:25 05-08-2009

    Bỏ lời thách kiếm diêu bông

    Bỏ tôi ở lại theo chồng sao em ?

    Bên đường thiên hạ ngước xem

    Lẫn trong số đó tôi ... thèm cạnh em ...

    Báo cáo

    anhchanghoangtu17:41 05-08-2009

    Diêu bông anh kiếm bấy lâu

    Lang thang núi thẳm rừng sâu bao ngày

    Hôm nay lượt giắt trâm cài

    Em xa chốn cũ bỏ ai bên đường...

    ......

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30