Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 09:58 23-11-2009

Chơi thôi mà ! chơi thôi mà !

Linh tinh chữ nghĩa chỉ là rong chơi

Bùi Giáng suốt cả cuộc đời

Tâm không - thần trí bời bời  văn chương

Người ta  khóc mướn , vay thương

Riêng ông vui vẻ bụi đường phù hoa

Người ta bàn luận vào ra

Riêng ông khoái chí cuồng ca một mình

Thiên hạ kẻ trọng , người khinh

Riêng ông thống khoái cái hình phù du

Khóc với bạn

                        cười với thù

Bể dâu thay đổi mịt mù trầm - thăng

Ông  đi ai có biết rằng

Trăm năm một cuộc vẫn hằng rong chơi

Cuồng say túy tự ai bằng ?

..........

                        Motion in material ; chiều 17/11/09

  • Báo cáo

    Hoa Sen 10:22 15-12-2009

    Người bình thường cho Bùi Giáng là người điên cho nên không bao giờ đọc thơ củ người điên. Người tỉnh thấy BG không điên và còn thấy ông là 1 nhà thơ. Trong cuộc đời này ai dám chắc rằng mình lúc  nào điên lúc nào tỉnh? Cuộc đời như một sân khấu, mỗi người không chỉ có 1 vai, phải không ?
  • Báo cáo

    Won 10:47 06-12-2009

    anh ơi bài thơ của anh hay quá đi à

    lãng mạn ôi là lãng mạn

    chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé

  • Báo cáo

    thienan_thienan123 09:49 06-12-2009

    chào anh.ngày mới vui anh nhé..
  • Báo cáo

    haivan0502 09:25 05-12-2009

    Photobucket

    ĐÃ VỀ CHƯA NHỈ ?

    CHÚC EM NGÀY CUỐI TUẦN HẠNH PHÚC !

  • Báo cáo

    NgànHống 22:29 03-12-2009

    Lâu mới lại có dịp ghé thăm nhà, ko ngờ gã đã 30 ! Và ko ngờ Gã cũng si mê Bùi Giáng !!!

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    phambachieu 09:25 29-11-2009

    XIN TẶNG BÀI THƠ LÀM QEN NHA BẠN


    BIỂN TÌNH EM

    Phạm Bá Chiểu



    Trước biển biếc em làn nước trong xanh
    Nhưng trước anh, em muôn trùng biển biếc
    Như biển sóng cuốn tung bờ mãnh liệt
    Biển tình em sóng cuốn bến tình anh



    Trước mặt trời em hạt nắng long lanh
    Nhưng trước anh em mặt trời bừng sáng
    Như trời đỏ dội muôn ngàn tia nắng
    Trời tình em dội nắng cháy tình anh




    Trước bão bùng em sợi gió mong manh
    Nhưng trước anh em muôn vàn bão tố
    Bão giật đổ núi cao ngàn mây phủ
    Bão tình em giật đổ núi tình anh

     


    Em ngây thơ chẳng biết mình biển xanh
    Cũng chẳng biết mình mặt trời rực đỏ
    Chẳng cần biết mình ào ào bão tố
    Chỉ biết rằng em thắm thiết yêu anh.



  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Chúc những ngày nghĩ cuối tuần vui. Trong cộng nghiệp cũng có biệt nghiệp. Và trong cộng nghiệp, biết đâu cũng có những con người: "vì chúng sinh khổ nên mình cũng phải khổ". Thôi vui. Không biết xưng hô thế nào cho phải phép!!! 
  • Vô Thường tình cờ đến nơi đây, kể như cũng có chút duyên. Chúc bạn sống an lạc!!!
  • Báo cáo

    bathien 08:18 24-11-2009

    Uh ! Gã đã mở mắt cho BT , đọc tiểu sử về Bùi Giáng mà BT thấy xót , một thi sĩ thực thụ .Với ông số phận sao cay nghiệt đến vậy , nhưng trời cũng công bằng đã cho ông nhìn đời bằng con mắt của người điên , cuộc đời như một cuộc chơi mà ông mãi rong ruổi ....

    BT thích mấy câu thơ

    Đùa với gió, rỡn với vân
    Một mình nhớ mãi
    gái trần gian xa
    Sương buổi sớm, nắng chiều tà
    Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu

    Cảm ơn Gã nhé.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28