Thư mục: Tổng hợp |
Tặng Em cô gái Quảng Bình !
NÓI TIẾNG BẮC, SAO GIỌNG EM NGỌT LẠ !
NGHE TIẾNG " DẠ" , BIẾT EM NGƯỜI TRONG NỚ!
ANH VẪN CƯỜI BẢO EM : NGƯỜI KINH BẮC- CẦU LIM !
EM CHỢT BUỒN TRÁCH NHẸ :
" EM ĐÂU ĐƯỢC LÀ GÁI CẦU LIM
QUÊ HƯƠNG EM BÊN DÒNG NHẬT LỆ
CHA MẸ CHO EM MANG TÊN SÔNG QUÊ !"
" CON CHIM CÂU TRẮNG BÊN BỜ BIỂN ĐÔNG" *
QUÊ HƯƠNG EM NHỮNG DẢI CÁT TRẮNG DÀI !
TRANG NẮNG NHỮNG TRƯA THƯƠNG NHỚ
SÓNG BIỂN XANH CŨNG PHẢI BẠC MÁI ĐẦU...!"
GIỌNG THOẢNG NHẸ NHƯ MỘT LÀN GIÓ ẤM
NÉT CƯỜI MÔI EM TƯƠI CHẤT HỒN HẬU QUÊ MÌNH.
TIẾNG EM " DẠ " !
LÒNG ANH XAO XUYẾN LẠ...
GỌI TRỞ VỀ TRONG KÝ ỨC BÓNG HÌNH AI !
MỘT THỜI ĐI QUA , NHỮNG NGÀY ĐẠN LỬA...!
XIN THỨ LỖI ! SAO MÀ EM GIỐNG THẾ
ÁNH MẮT AI CƯỜI , ANH GIỮ MÃI GIỮA ĐÁY TIM...!
NHẬT LỆ ƠI !
EM NHƯ CÂU HÒ MIỀN TRUNG NGỌT LỊM
QUA BAO DẶM DÀI SÔNG NƯỚC VẪN NGÂN RUNG...!
____________________________
* Thành phố ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH vốn được ví là " CON CHIM CÂU TRẮNG BÊN BỜ BIỂN ĐÔNG" !


thuyquehuong 09:49 17-11-2009
Ghé thăm thấy vắng, anh lâu chưa về!
Nguyễn Nhiên 11:38 28-09-2009
"NHẬT LỆ ƠI !
EM NHƯ CÂU HÒ MIỀN TRUNG NGỌT LỊM"
Tôi từng nghe đến địa danh "Sông Nhật Lệ" Mừng bạn đã có những giây phút hồi ức về những kỷ niệm đẹp.
anhduongtskhnv20:06 29-09-2009
Air Blade 09:50 26-09-2009
anhduongtskhnv20:07 29-09-2009
TRÚC LÂM TS 09:58 22-08-2009
Hi bạn !!!
Lâu quá không gặp, chúc mọi điều vẫn tốt đẹp và hạnh phúc !
anhduongtskhnv20:04 29-09-2009
KHOẢNG TRỜI RIÊNG 23:20 19-08-2009
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già
Cho làm quen với nhé ! chúc vui
anhduongtskhnv08:22 27-08-2009
thuyquehuong 09:51 29-07-2009
thuyquehuong 11:59 29-06-2009
nguyenly71 15:09 07-06-2009
lethi1967 09:42 24-05-2009
Anh không gọi nhưng em vẫn chạy sang "Dạ" nhé!
anhduongtskhnv20:37 26-05-2009
thuyquehuong 17:26 20-05-2009
Cô gái Quảng Bình đó thật hạnh phúc quá!
Chúc cuối tuần vui vẻ.
hong_giangtq@yahoo.com 12:23 19-05-2009
"Quảng Bình quê ta ,
Biển khơi vang mãi câu ca hát rằng :
Ai đã về đây , chớ quên những cồn cát trắng.. "
Cám ơn anh đã giúp tôi nhớ lại bài hát này !
NgườiLẩmCẩm@ 22:30 17-05-2009
Đọc bài thơ của bác em cũng nhớ về Nhật Lệ với bao kỷ niệm của riêng mình !
anhduongtskhnv10:38 18-05-2009
CẢM ƠN NGƯỜILẨMCẨM@ ĐÃ ĐẾN THĂM VÀ CÓ LỜI ĐỘNG VIÊN VÀ CHIA XẺ TÌNH CẢM NHỚ VỀ DÒNG NHẬT LỆ YÊU THƯƠNG !
minhanh 20:06 16-05-2009
Ghé thăm anh. Một buổi tối vui anh nhé!
anhduongtskhnv10:39 18-05-2009
ROSE PHAM 17:55 14-05-2009
NHẬT LỆ có nghĩa là NƯỚC MẮT MẶT TRỜI, chắc có lẽ dòng sông ấy đẹp lắm nhỉ, và người con gái mang tên dòng sông hẳn phải nhan sắc mặn mà!?
Lâu không thấy anh post entry mới, chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ!
Đây chính là hình ảnh sông Nhật lệ
anhduongtskhnv23:53 14-05-2009
CẢM ƠN ĐÃ GỬI MỘT TẤM HÌNH THƠ MỘNG VỀ DÒNG SÔNG NHẬT LỆ MẾN YÊU ! CHÚC NGÀY CUỐI TUẦN VUI VẺ .