Đăng ngày: 02:15 31-10-2008
đang đánh mất những gì mình có
và đánh mất luôn chính bản thân mình
chậm chạp ể oải và bối rối, cái việc từng làm được trong vài giờ thì giờ loay hoay cả buổi
cái việc cần làm ngay thì do dự đắn đo
cái việc muốn làm thì không dám làm
thay đổi ? liệu có còn là mình nữa không, nhìn lại mình sao xa lạ thế
chẳng làm gì ? đang đánh mất mình mà, đang tụt dốc mà, nằm im để tụt dốc không phanh sao ?
tự dưng thấy thích mấy câu hát mấy bức ảnh này thế

đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương

ô hay mình vẫn cô liêu, bơ vơ còn đến bao giờ