sang facebook rồi nhá

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: abc |
Đăng ngày: 01:26 21-11-2008
để tình trạng này kéo dài đến bao giờ nữa ?

làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này ?





ở đời chẳng tham được, tham để nhận ra là cái mình mất luôn lớn hơn cái mình được







nay lượn qua kí túc thấy thoang thoảng mùi hoa sữa, mùa đông rồi vậy mà còn vương chút hương vị mùa thu

Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây

.....

Không hẹn mà đến
Không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá
Thay hoa thay mãi đời ta

Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười



Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30