Thư mục: Tổng hợp |

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
Tình yêu của tôi, anh là ai vậy
Để em tìm, tìm mãi tên anh
Chiều dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây, từng đôi ríu rít
Họ may hơn tôi hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai? 
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu chằng còn anh, tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình!
Cái na ná tình yêu có đến trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu duy có một
Và nhiều lúc tưởng lầm mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu

Không phải của mình không phải của nhau
Thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình
Tôi đã tìm anh, Vâng! Tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu đó
anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau.




hai_pro111 14:04 13-07-2009
Dương già ! 09:35 07-07-2009
eternal_minh 18:51 06-07-2009
Timkiem 02:17 06-07-2009
Anh di tim, tim ve phia co em,
O dau do em cung di, di ve noi nao?
Tinh nguoi trong coi net mo
Tim chi trong mong, trong mo hoi nguoi!
Da gap roi, da lam ngo
De cho dem lanh, bo vo can phong.
pt2000 00:59 06-07-2009
Bài thơ hay quá em ơi, anh bon chen vài câu văn thơ lủng củng này nhé!
TÌM NỬA
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
Tình yêu của tôi,em là ai vậy
Để anh tìm, tìm mãi tên em
Tôi đã tìm em, Vâng! Tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời hay đâu đó
anh cũng đi tìm, tìm em như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
Tôi tìm em, tôi đã, tìm em trong bóng
bóng em bây giờ đã bên tôi đấy
biết bên nhau nhưng ít nói vài lời
chỉ nhắn gửi cho vơi nỗi buồn đời
Cái nửa bên em tôi đã kiếm tìm
biết em rồi tôi đã thấy yêu em
Thượng Đế ơi! đã se duyên ta với em
anh nguyện bên em yêu hết cuộc đời này
rosemask 22:57 05-07-2009
Chưa thì chưa
Tìm chỉ thêm thừa