biến hết đi

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: poem |
Đăng ngày: 13:30 26-11-2009

Em kể lại anh nghe sự tích hoa cỏ may
Cô gái yêu chàng trai không một lần dám nói

Cô chỉ âm thầm khóc một mình mỗi tối
Lặng câm nhìn chàng yêu mến một người kia

Đến một ngày nhà chàng đầy pháo hoa
Chàng hạnh phúc cưới người ta làm vợ
Cô gục ngã lịm đi trong đau khổ
Chuyện tình yêu đã vĩnh viễn xa vời

Cô đã yêu chàng tới phút cuối cuộc đời
Và hoá kiếp thành loài hoa may tím
Cứ vô tình bám áo người ghé đến
Rồi tan tành hoá cát bụi thương đau

Sự tích cỏ may nhiều người quên từ lâu
Nhưng chưa ai biết vì sao cô câm lặng
Cô đã sống một mình ôm cay đắng
Khóc một mình trong đau khổ triền miên

Người cô yêu cô không dám gọi tên
Không dám ràng buộc làm cho chàng vướng bận
Tình yêu trong cô mãi mãi là bí mật
Bởi vì cô yêu muốn chàng được bình yên

Em sẽ nói anh nghe về tình yêu trước tiên
Sau đó mới kể anh về nỗi buồn ko nói
Em sẽ cho anh biết tình yêu ko lừa dối
cuối cùng mới nói chuỵên vĩnh viễn rời xa

Em sẽ kể anh nghe về tình yêu chúng ta
Em yêu anh từ lâu chỉ giữ trong thầm kín
em cũng biết xa anh em buồn lắm
Nhưng vì cuộc đời em đã quá trớ trêu

Em sẽ nói anh nghe vì đó là tình yêu
Đừng trách em sao quay lưng ngoảnh mặt
Người đầu tiên làm em rơi nước mắt
Em yêu anh nhiều, anh có biết không anh?

em không dám đòi anh sự hi sinh
Vì em muốn anh hạnh phúc nhiều hơn thế
Cổ tích đời thường ko dám mơ anh kể
vì em yêu và đó là tình yêu

Em quá lãng mạn còn anh thì phiêu lưu
Không phải đâu anh đó chỉ là viện cớ
Mình xa nhau đó là do duyên số
Không phải đâu anh vì đó là tình yêu

Hãy cho phép em làm may tím đìu hiu
Lặng câm yêu anh nhớ thương trong khoảng cách
Để anh hạnh phúc bình yên theo cách khác
vì em yêu và đó là tình yêu

(bài thơ này mèo mới lượm được ^^)

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 15:32 20-11-2009
           Hà Nội 1 giờ đêm Cứ thỉnh thoảng mình lại thức khuya như thế........ Đường phố vắng ngắt..... ánh đèn vàng ...
    Lời bình (20) | Trích dẫn (0)

Mô-đun 2

Sửa Đóng

Như bình minh bắt đầu ...

.... Nắng ngời gió vời vợi. Em bước theo mây quay về đây. Và bỗng hát thầm bên phím đàn. Cài trên mi rưng rưng giọt sương sớm mai....Ngày mai, một ngày mai, hãy như mãi ngủ quên. Hãy vô tư, hãy là em.... Ngày mai ... một ngày mai, hãy như mới vừa quen. Thì xin em hãy vui và bình minh bắt đầu ....♥

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Mô-đun 3

Sửa Đóng

yuck !

Bé yêu
 

R H
G S
B V

#