And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 13:39 30-10-2009

Mắt



Sáng thức dậy với mong ước nhỏ nhoi
Được thấy em ánh mắt cười rạng rỡ
Được em nhìn cặp mắt đầy thương nhớ
Ánh đen huyền lung linh giữa hàng mi.

Mắt to tròn không giấu nổi tình yêu
Nên thẹn thùng khi mắt anh dâng tới
Mắt lại cười trao anh niềm mong đợi
Đôi mắt em kì ảo quá đi thôi.

Lại nhiều lúc mắt giả vờ lơ đãng
Bỏ mặc anh theo mãi phía đằng xa
Mắt nói cười với bạn bè trong lớp
Để trong anh hờn ghen mãi vu vơ.

Đôi mắt ấy trọn đời anh mãi nhớ
Nhưng phút giây mắt ngơ ngác tìm ai
Hoài chẳng thấy mắt luống cuống nhìn quanh
Thấy anh rồi mắt khẽ cười mãn nguyện.

Trống tan trường ra về anh quyến luyến
Mãi nhìn theo ánh mắt ấy vô tư
Anh chẳng muốn để mắt kia phiền muộn
Giấu lời yêu ngập ngừng chẳng lên môi.

Anh cũng yêu lúc mắt kia giận dỗi
Khẽ nheo mày mắt lại nỡ nguých anh
Rồi phụng phịu lúc anh lại dỗ dành
Tựa vào anh mắt nói rằng ấm áp.

Đôi mắt em phải chăng có pháp thuật
Khiến tim anh xao xuyến mãi về đêm
Đi vào trong giấc mơ chàng trai trẻ
Sáng thức dậy mong có em trong đời.


Xin cho Bi nói rõ,bài này tự tay Bi vật vã 2 ngày 2 đêm viết tặng cho Hedgehog,không phải sưu tầm trên mạng,xin bà con đừng hỉu lầm dùm.
P/S: người được Bi tặng cho bài này nếu đọc dược entry này cho xin cái cmt

 



Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28