Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Đăng ngày: 15:42 26-11-2009

Hội Lim
Tặng Thanh Hiền nghệ sĩ ở
nước ngoài về thăm quê
Tôi trèo quán dốc chêng vênh
Hội Lim em đến nắng chênh lối tìm
Dám đâu con mắt lim dim
Dám đâu bầu rượu trăng chìm sông thơ
Tôi – em không đợi không chờ
Gặp nhau hai phía bên bờ Tiêu Tương
Phím đàn dạo khúc tha hương
Câu ca em hát đoạn trường héo tươi
Nổi nênh tuyết lạnh xứ người
Nổi nênh ta giữa mắt cười lưỡi dao
Chia tay cọng gió gầy hao
Chia tay tím ngả chiều nào hội Lim?
Hội Lim, 1997

Đêm dòng sông
Dòng sông ngủ rồi con dế vẫn lang thang
Lách rách mưa đêm cuối thu trời trở lạnh
Bàn tay mình nắm bàn tay xiết mạnh
Bất chợt nỗi buồn rơi xuống bơ vơ
Đêm tháng mười sao ướt lặn vào thơ
Làm ẩm mốc lời thề đem giấu kín
Bước qua cầu tiếng ru nghiêng ai vịn
Gió đông về dòng cũ có hanh hao
Sông ngủ rồi làm rớt một giọt sao
Tháng năm xa thương điệu hò mải lẻ
Sao hiểu được đường đi bao ngả rẽ
Đêm dòng sông giấc ngủ gửi hai bờ
Sông Chu, 10- 1997
Hát cùng tôi
Tôi ngồi nhẩm tính ngày sinh
Mùa đông khúc hát rủ mình héo trưa
Mảnh sứ vỡ nhặt trời mưa
Vớt lên cắt rốn thân dừa đơn côi
Nhớ thời áo rách làm nôi
nhớ bàn tay mẹ mảnh đời gió xiên
Thương con mắt ướt não phiền
Tan trong sóng quát cực miền nước trôi
Ai về thắp nến lòng tôi
Khum tay che phía cuộc đời bão giông
Vui lên chút – nát cõi lòng
Nương theo sương trắng mù đông ướt rồi
Hát lên tôi hát cùng tôi…!
10 – 1997
Rút từ tập thơ “Hạ vắng”, NXB Văn học - 1999





