Gió đông khẽ lay cành cây nhỏ . Cuốn em đi chiếc lá cuối thu buồn ...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 11:36 31-03-2009
Thế là 4 năm ,4 cái tháng 3 qua đi ko được ngắm hoa gạo rụng , ko được nhặt những bông hoa ấy đem về giấu trong ngăn bàn , đem khoe với bạn bè gần nhà mình có cây gạo thật lớn :)



4 năm đại học với những buồn vui,tháng 3 vẫn luôn là kỷ niệm , vẫn chẳng thể quên ....tại sao năm nào cũng thi giữa kì vào cuối tháng 3 nhỉ , chẳng được về ngắm một chút sần sùi , một chút rực rỡ,một chút tâm linh cây hoa gạo .Hoa gạo đẹp thế nhưng tại sao lại nói "Cây gạo có ma , cây đa có thần " chứ,mặc kệ , mình vẫn thích :D



Cuối tháng 3 rồi,góp nhặt những bức hình,những bài thơ về hoa gạo làm cái entry để thỉnh thoảng đọc cho vui :D




Photobucket

Hoa gạo đầu đình (Hoàng Cầm)

Hoa gạo đầu đình vẫy mãi người xa quê
Vì đâu anh đi không về
Chiếu vua lấy nhà
Quan làng lấy ruộng
Áo anh viền năm tà
Rách từ vai rách xuống

Khăn gói lúc chia li
Mang nặng trăm sông nghìn núi
Buộc chặt tình người quê hương thui thủi
Một nắm cơm tròn
Đường xa ăn chẳng biết ngon

Tiếng anh hát theo em vào bếp
Lửa bùng lên thoáng mặt anh cười
Trong tiếng rơm khô nghe vẳng một lời
Nghèo đói phải xa quê
Nuôi tóc đợi anh về
Tiếng hát theo em đi vớt bèo
Em vớt được mấy chùm sao sáng
Vớt đôi con mắt nhìn theo





Tiếng hát theo em đêm về xay lúa
Cối xoay tròn biết thuở nào xong
Tai cối đuổi nhau mãi mãi
Biết bao giờ nên vợ nên chồng?

Photobucket

Hoa Gạo - Ngọc Đại




Xa xôi trong tình người lã chã hoa gạo



Em nhập nhòe chạy trong mưa đêm



Anh lập lòe đi tìm hoa gạo



Thu về nhành hoa ven hồ lẫm thẫm sương



Tiếng mưa rơi rơi, đom đóm lập loè cháy lên lần cuối trời trôi




Lần cuối rồi, thôi nhé thu buồn



Ở lưng trời khát cháy xa mờ



Xa rồi lã chã hoa gạo



Xa thật rồi lã chã hoa gạo




Xa xôi trong tình người lã chã hoa gạo



Em nhập nhoè chạy trong mưa đêm



Anh lập lòe đi tìm hoa gạo



Thu về nhành hoa ven hồ lẫm thẫm sương



Tiếng mưa rơi rơi, đom đóm lập lòe cháy lên lần cuối




Lần cuối rồi, thôi nhé thu buồn



Ở lưng trời khát cháy xa mờ



Xa rồi lã chã hoa gạo



Xa thật rồi lã chã hoa gạo ...



Photobucket

Tháng Ba hoa gạo đỏ - Khải Nguyên



Tháng Ba hoa gạo đỏ


Rơi nghiêng trên mặt cỏ


Hai đứa nâng niu để đó


Xâu thành vòng nhỏ, vòng to.



Vòng nhỏ anh đội đầu


Vòng to choàng lên em - áo khoác


Người qua đường lí lắc


Ơ kìa... chú rể... cô dâu.



Tháng Ba giờ em ở đâu?


Hoa gạo rụng rơi... triền đê ngày ấy


Đỏ rưng rức gợi niềm sưng tấy


Nhói lòng... nghĩ chuyện xa xăm.



Kỷ niệm ngày xưa êm đềm


Em - cô dâu, anh làm chú rể


Bờ đê giờ sao dài thế!


Ngơ ngẩn chiều xa vắng em.



Hoa gạo hình như đỏ thêm


Khứa vào tim đau một thuở


Tràng hoa... vòng tay... lời hứa


Rụng rơi... cả tháng Ba... xưa.


Photobucket

Hoa Lửa - Tiểu Vũ




Mỗi độ tháng ba về,



Ai vãi lửa đam mê vào trời cháy bỏng?



“Tu hú kêu, tu hú kêu,



Hoa gạo nở, hoa gạo đỏ”…



Đỏ như màu mơ ước của con tim!



Suốt tuổi thơ, ai mải miết đi tìm,



Để đến giờ vẫn không nguôi khắc khoải?




Mộc miên ơi,



Trên bến sông cây kiêu hãnh đứng giữa trời,



Đốt nỗi nhớ bằng muôn vàn đuốc lửa,



Để tháng sáu, trắng tàn tung bay trong ngọn gió,



Lũ trẻ trâu í ới gọi nhau về.




Nắng chiều dần trôi bóng xuống ven đê



Sông trừng trợn nghẹn nuốt mặt trời đỏ,



Riêng mộc miên vẫn âm thầm đứng đó



Thắp hoàng hôn bằng triệu triệu trái tim hồng …



Photobucket

Thích nhất 3 pic dưới đây :D




hoa rụng - mái ngói xưa - chênh vênh ...



Photobucket

Photobucket

Photobucket

HOA GẠO THÁNG BA




Tôi trở về quê thăm lại những con đường



Nắng tháng ba không còn hoa gạo nữa,



Tuổi thơ tôi cũng theo về viễn xứ



Hoa đỏ trong lòng day dứt mãi chưa nguôi.




Áo mẹ sờn bạc trắng mồ hôi



Tôi vô tâm nên bây giờ mới biết,



Bao nhiêu năm đi xa biền biệt



Hoa gạo rơi đầy trong khoảng lặng nhớ thương…




Vẫn còn đây tít tắp những con đường



Bè bạn ngày xưa ở nơi đâu xa thế?



Có nhớ hay chăng những tháng năm thơ bé



Chân đất, đầu trần, hoa gạo đỏ vòng tay.




Tháng ba lại về nơi khóe mắt cay cay



Hoa gạo thắp trong tim tôi đi tìm câu hát-



Câu hát bâng khuâng về những gì đã mất



“Những con đường hoa gạo đỏ tháng ba”.




Và mẹ vẫn chờ ở phía cuối đường xa



Nắng hanh hao nhớ thương màu hoa gạo,



Tôi sẽ về để mẹ lại cầm roi đi tìm và bảo



“Ăn hoa gạo rồi đến tối nhịn cơm”.




Ngoài đô thành hoa ngào ngạt hương thơm



Hoa gạo quê tôi chỉ hết mình rực cháy,



Để ai đi xa dõi mắt nhìn cũng thấy



Những bàn tay vẫy vẫy gọi quay về.



Photobucket
Tương tư...

Em mang hương tháng ba

Nương gió lạc nơi nào ngut ngút

Anh đi tìm bước chân giờ đã mệt

Gom nỗi buồn về quanh quẩn vắt qua tim...

Trái tim một thời lãng du

Một thời sôi lửa

Mùa Gạo về lại khát chốn bình yên


Em vẫn hồn nhiên đi qua sân tháng ba


Mang hương lòng của anh đi lạc mất


Hạnh phúc trên đời chẳng bao giờ có thật


Tháng ba..


Chỉ có nước mắt trời


trên mái cánh hoa rơi...


Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28