Neu co mot cuc tay nhiem mau toi se xoa ten em trong trai tim, dieu ma tu toi ko the lam duoc!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 18:28 12-03-2009
Đêm... Dương cầm vang... Và chỉ một mình mình ở lại căn phòng trống! Mình biết mình không cô đơn... Vì đâu đó vẫn là tiếng cười em, tiếng nói em và cả tiếng khóc! Nhưng đêm cứ lặng, lòng càng lặng! Từng nốt nhạc hôm nay "thấm" đến lạ.....

Tình yêu! Ừ, tình yêu! Một cái gì đó mà ai cũng muốn hiểu để rồi tự bảo mình không hiểu được. Nhưng nơi đó, không có sự chấp nhận mà là một lòng nhiệt thành... để rồi mỉm cười và khóc!

Có một người hỏi tôi: "Tại sao khi càng yêu thương, mình lại càng sợ đánh mất đi tình yêu ấy?" Câu hỏi tưởng chừng ngốc nghếch ấy lại là sự thật mà những ai đang yêu, đã yêu cũng từng trải qua! Chúng ta biết rằng tình yêu là hạnh phúc, hạnh phúc trong veo nhất, đẹp đẽ nhất và mê đắm nhất. Mà cuộc sống gần như quá ít những thứ dễ dàng, tình yêu của nằm trong quy luật đó. Và tự những yêu thương ấy lại trở thành thử thách!


Ngạn ngữ Bồ Đào Nha có câu: "Không ai vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt" . Vâng, thật đáng tiếc câu ngạn ngữ đó là đúng đến thế! Bạn yêu, yêu, cảm thấy yêu đến cháy cả trái tim nhưng bạn vẫn thấy thiếu. Bạn muốn tìm thấy cảm giác của trước đó, khi bạn ung dung sống mà chẳng lo nghĩ hoặc chẳng quan tâm đến chuyện được được mất! Nhưng giờ đây, có thể bạn bồn chồn lo lắng, muốn biết, muốn hiểu, muốn thật nhiều... Để yêu được... nhiều hơn! Nhưng hỏi và sợ nữa nhé - Vì đó là yêu, là hạnh phúc!!!


Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mau
Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong


Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
Xuyên trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng với em

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây

Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
Xuyên trrăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan

Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết nắng em về trời
Biết đâu em bỗng thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương


By chẳng biết nên nói gì nữa, lời bài hát đã nói lên tất cả... Chỉ tặng mọi người bài thơ nhỏ....



8 tháng 3 rồi sao anh chẳng đến?
Chẳng đón em đi chơi để phố cũ đợi chờ
Người yêu nhau bên nhau nhiều thế
Đêm lặng dần lòng em bâng quơ?


Đóa hồng hôm kia anh tặng vẫn còn đó - hững hờ
Dây buộc tóc anh tặng em chẳng thèm buộc nữa
Lời anh nói yêu em có bao giờ không thật?
Sao để em một mình trong ngày của em...

Anh chẳng tặng hoa hồng vào ngày 8 tháng 3
Anh chẳng chở em đi chơi như người ta vẫn thế
Công việc anh, chẳng thể nào xếp sắp
Xin lỗi em... người yêu nhất trên đời!

Anh vẫn tặng hoa cho em vào chủ nhật vừa rồi
Vẫn nấu món hầm mà em vẫn thích
Vẫn chở em qua công viên nghe đêm tý tách
Anh muốn mọi ngày đều là 8 tháng 3...

Vẫn là lời xin lỗi, xin em hãy thứ tha
Anh yêu em... Nhiều hơn chẳng thể
Nụ hôn qua phone dù rất trễ
- 9 tháng 3 rồi, em vẫn là người hạnh phúc nhất trần gian!

Click here listen to song: "Em về Tinh Khôi"

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30