[
Đăng nhập
| Người dùng mới?
Đăng ký!
]
Trang chủ Blog
|
Các câu hỏi thường gặp
|
Yahoo! Việt Nam
JW.TEXT.YOUR_OWN_BLOG
Bài viết
Tên blog
Hình ảnh
Nickname
Tên blog
Sửa
Đóng
Con người's blog
Sinh ra đã là một con người, cố gắng cũng chỉ để làm một con người!
Neu co mot cuc tay nhiem mau toi se xoa ten em trong trai tim, dieu ma tu toi ko the lam duoc!
Trả lời
Bài mới nhất
Sửa
Đóng
Bài viết
Tìm bài viết:
Trích dẫn
Báo cáo
Tâm sự của đêm
Thư mục:
Chung
|
Đăng ngày: 10:27 27-02-2009
Tiếng đàn mềm tan vào đêm dịu
Rũ rũ bàn tay bôi xóa vết đời
Đêm mênh mông mà đêm lặng lẽ
Bỗng nhói lòng như sóng xa khơi!
Giữ nguyệt tâm nhưng lòng có vơi
Khi tỉnh giấc chỉ còn ảo ảnh
Chân bâng quơ mà lòng nức nở
Ngày và đêm... Thỏ thẻ mong manh!
Còn là em? Còn đó là anh?
Đêm im lặng nghe lòng dịu lặng
Chỉ là đêm thì chẳng cần màu nhiệm
Đủ một đời đủ níu ước mơ?
Em là em! Và đó là anh!
Cần nói không, dù thêm lần nữa...
Em tìm gì khi ngày vẫy gọi
Biển vẫn xanh, trời vẫn cứ xanh!
Trích dẫn
(0)
Tổng cộng 0 lời bình
Lời bình mới
Trước
Sau
Thông tin cá nhân
Sửa
Đóng
Trở lạiBy, đơn giản là By Trang chủ Blog
By, đơn giản là By
Thêm bạn
Blog yêu thích
Xem thêm
Thư mục
Chung
( 71 )
Xem ngày tháng
<
2009
>
<
tháng 11
>
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bài mới nhất
I Cry
Gửi em
Anh vẫn biết...
Tình yêu và một bài hát!
Tâm sự của đêm