Đăng ngày: 16:31 28-05-2009
GHÉT CÁI RĂNG KHỂNH (Tặng "Gà" sắp chính thức ế) Gần hai mươi tám xuân rồi
Cô đơn anh vẫn đứng ngồi chờ em
Thầy U ngõ ý đã thèm
Dâu thời chưa thấy mà xem mặt mày
Anh thời sốt ruột lắm thay
Phương nao em hỡi có hay nỗi lòng
Bốn mùa anh vẫn mỏi mong
Xuân qua mấy độ mà trong lòng buồn
Mưa rơi cho ướt cánh chuồn
Nửa đêm thức giấc lệ tuôn khi nào
Sáng ra ngập cả bờ ao
Bõ công người đắp, cá nhào đi đâu
Cười không che nổi dạ sầu
Cầu duyên không đặng, lỗi đầu tại răng
Phen này anh quyết cho bằng
Niềng răng dẫu có đi phăng mấy ngàn ($)
Bạn thân dẫu có khuyên can
Anh thời đã quyết miễn bàn tới lui
Mùa yêu thôi thế đã lùi
Thêm hai năm nữa biết vui bao giờ
Cô đơn anh sẽ làm thơ
Chờ ngày em đến như mơ giữa đời
Khát khao anh gọi người ơi
Em yêu dấu hỡi biết nơi đâu tìm
*******
Tác giả: ThanhYen
Ha Yen 14:29 19-11-2009
Learn English 11:01 01-11-2009
pigcanfly 18:48 27-10-2009
Diệu Hồng - Đặng 17:11 25-10-2009
Stronger 17:55 17-07-2009
hay,y nghia!!
cothe trong anh ko dep zai dc nhu truoc,nhung trong anh lai duyen hon truoc day,that ma!!!
phong_robin 16:19 23-06-2009
Thôi cố gắng đợi thêm 2 năm nữa vậy!
Hoặc anh tìm em nào cũng đang trong hoàn cảnh giống anh kết đôi em nghĩ là quá tuyệt vời