[
Đăng nhập
| Người dùng mới?
Đăng ký!
]
Trang chủ Blog
|
Các câu hỏi thường gặp
|
Yahoo! Việt Nam
JW.TEXT.YOUR_OWN_BLOG
Bài viết
Tên blog
Hình ảnh
Nickname
luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu ...
Trả lời
Tên blog
Sửa
Đóng
.......ღ MY LIFE ღ.......
Bài mới nhất
Sửa
Đóng
Bài viết
Tìm bài viết:
Trích dẫn
Báo cáo
...
Thư mục:
Tổng hợp
|
Đăng ngày: 16:31 23-11-2009
Em bảo trái đất vuông
Anh bảo tròn
Em bảo vuông
Ừ thì... vuông
Em bảo mặt trời đen
Anh bảo đỏ
Em bảo đen
Anh chữa lại vàng
Em bảo đen
Ừ thì... đen
Em bảo rằng biển sao hẹp thế!
Anh bảo rằng biển mênh mông
Em bảo không
Anh bảo có
Một giọt sương nho nhỏ long lanh
Ừ thì... biến chẳng mênh mông
Anh có yêu em không?
Anh trả lời "có"
Em lắc đầu "không"
Anh trả lời "có"
Ngàn lần vẫn cứ "có yêu em"
Trích dẫn
(0)
Tổng cộng 3 lời bình
Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
Báo cáo
Đây là câu trả lời riêng
Báo cáo
n.d
18:20 25-11-2009
Anh bảo trái đất vuông
Em bảo tròn
Anh bảo vuông
Ừ thì... vuông
Anh bảo mặt trời đen
Em bảo đỏ
Anh bảo đen
Em chữa lại vàng
Anh bảo đen
Ừ thì... đen
Anh bảo rằng biển sao hẹp thế!
Em bảo rằng biển mênh mông
Anh bảo không
Em bảo có
Một giọt sương nho nhỏ long lanh
Ừ thì... biến chẳng mênh mông
Em có yêu anh không?
Em trả lời "có"
Anh lắc đầu "không"
Em trả lời "có"
Ngàn lần vẫn cứ "có yêu anh"
Báo cáo
PROLENCA
15:20 26-11-2009
haha bắt chước kìa
Lời bình mới
Trước
Sau
Thông tin cá nhân
Sửa
Đóng
Trở lạiPROLENCA Trang chủ Blog
PROLENCA
Thêm bạn
Blog yêu thích
Xem thêm
Thư mục
Tổng hợp
( 77 )
Nhạc
( 10 )
Game
( 2 )
cuộc đời tôi
( 11 )
Thơ
( 3 )
công nghệ
( 1 )
Xem ngày tháng
<
2010
>
<
tháng 2
>
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Bài mới nhất
không gì cả
......
hỏi
siêu xe cảnh sát
merry chrismat
n.d 18:20 25-11-2009
Em bảo tròn
Anh bảo vuông
Ừ thì... vuông
Anh bảo mặt trời đen
Em bảo đỏ
Anh bảo đen
Em chữa lại vàng
Anh bảo đen
Ừ thì... đen
Anh bảo rằng biển sao hẹp thế!
Em bảo rằng biển mênh mông
Anh bảo không
Em bảo có
Một giọt sương nho nhỏ long lanh
Ừ thì... biến chẳng mênh mông
Em có yêu anh không?
Em trả lời "có"
Anh lắc đầu "không"
Em trả lời "có"
Ngàn lần vẫn cứ "có yêu anh"
PROLENCA15:20 26-11-2009