Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Đăng ngày: 01:06 21-09-2009

Trời vào thu...
...Sẽ nhớ những chiều lang thang bia bọt quán vỉa hè ở phố Tây.
...Vẫn nhớ buổi tối mùa thu 2 đứa say sưa uống gần hết chai rượu bên bờ hồ Tây.
...Vẫn nhớ buổi chiều tối u ám mưa gió lạnh buốt luồn lách từng thớ thịt, hai đứa ngồi rúm ró ăn cá bò nướng cạnh nhà Thờ.
...Sẽ nhớ những buổi lang thang uốn éo chụp ảnh hồ sen khi còn son rỗi.
...Sẽ nhớ những buổi dancing đầy cảm hứng...
...Sẽ nhớ những hôm lượn lờ phố xá để quần áo, vải vóc, và phụ kiện...
...Hà Nội in dấu chân...nhiều khoảnh khắc dành cho nhau...đôi khi là gió thoảng mây bay...lúc đi thấy nhớ.
Rời Hà Nội một đêm thu trời chuẩn bị gió mùa...chắc cũng sẽ nhớ Hà Nội và những người bạn ở lại lắm nhỉ?
Chúc lên đường may mắn nhé, hẹn sớm gặp lại!
Lâu lắm rồi tôi không ghét mùa thu
Bởi thu này... vắng bóng một người... ừ vắng,
Những bông Hoa Sữa nở xoè... Buốt Trắng
Tôi một mình qua phố... lang thang.
Cái mùi hương cứ nhớ đến mênh mang
Đêm nồng ấm cho cồn cào đến thế ,
Mắt lặng nhìn và long lanh như thể ?....
Giấu được thở dài vào tiếng nấc...xa xôi
Lâu lắm rồi tôi mới thấy đơn côi.
Mới thấy sợ những con đường quen thuộc...
Sợ những bóng quen giống dáng ai từng bước...
Sợ lại nhầm... người nào đó với bạn....
Lâu lắm rồi mới thấy thời gian mong manh
Để Lặng Lẽ chìm vào Lặng Lẽ.
Để yêu thương cứ tìm về khe khẽ
Khe khẽ Đợi Chờ... khe khẽ Nhớ... những người bạn thân yêu
(Dimi)
Trung thu năm 2006.

March 2007

August 07

July 07

November 07

February 2008


March 09

May 2009
