Thư mục: Toán Khóa 11 |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:53 16-10-2009
Ước ao trở lại chốn xưa
Ước ao trở lại chốn xưa
Nơi trường sơ tán nắng mưa một thời
Bốn mươi năm đã xa rồi
Lòng còn vương vấn đất người Vân Yên!
Đồi xưa còn tím hoa sim?
Bình minh còn rộn tiếng chim lưng trời?
Kỳ Linh, xóm Núi … ta ơi!
Có còn bát ngát những đồi chè xanh?
Suối Đầm Mây nước reo quanh
Có còn in bóng mái tranh giảng đường?
Em còn vất vả đồi nương
Hái chè, vun sắn … sương buông rừng chiều?
Cảnh xưa, người cũ mến yêu
Trong tôi đọng lại bao điều nhớ thương
Xa xôi cách trở dặm đường
Vẫn luôn ao ước tìm đường về thăm.
Bây giờ “lực bất tòng tâm”
Tôi đành gửi nỗi nhớ thầm … vào thơ!
Dục Tú, tháng 9 năm 2009