Thư mục: Toán Khóa 11 |
Quan trọng
Đăng ngày: 17:30 18-10-2009
Mùa thu đã vơi quá nửa
Cây vườn xào xạc lá rơi
Dùng dằng heo may ngoài ngõ
Bâng khuâng nỗi nhớ đầy vơi.
Nhớ bạn bè xưa, trường cũ
Nhớ ngày sơ tán vùng cao
Nhớ về một thời gian khó
Nôn nao nhớ mối tình đầu.
Sau lưng kỷ niệm dần xa
Sông quê thuyền neo bến đỗ
Sóng xanh vẫn dào dạt vỗ
Tình ta còn mãi thiết tha!
Cuối thu 2009, Đào Xuân Xuyên

Đây là tấm ảnh chụp nhân ngày lễ thành hôn của con trai thứ hai.
Trong ảnh: Hàng trước là Đào Xuân Xuyên và vợ, Hàng sau: Con trai Đào Xuân Quỳnh và con dâu.
Bùi Thế Tâm post ngày 18/10/2009.
Lớp ta chúc mừng anh Xuyên có một gia đình hạnh phúc!