Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 13:03 30-05-2008
Mến tặng bạn: Canhhong_lukas ! Cám ơn bạn vì những gì bạn đã hy sinh cho mình !
Làm Nên Cuộc Sống
Trí Hữu.
Vì sao cây lại cứ hoài thay lá ?
Lá rụng rồi... tôi nhớ nó thì sao ?
Ngướt mặt lên, nhìn thấy lá trên cao ;
Đưa mắt xuống, lá quay về với cội !
Lẽ tự nhiên, nhưng lá nào có tội .
Cắt lá rồi... đau cành lắm lá ơi !
Đời mong manh... cơn gió cuốn, mưa trôi .
Làm suốt kiếp, rồi thành phân cho đất ..!
Tuy rất buồn nhưng đó là sự thật .
Lá rụng rồi, để lá mới xanh non .
Mỗi lần thay là cây lớn lên hơn ;
Cho hoa kết, trái thơm mời cuộc sống .
Ta cũng thế, phải tự mình cắt tỉa .
Phải hãm mình mới có thể tiến lên .
Biết hy sinh để tìm cái vững bền .
Dâng cuộc sống để làm nên cuộc sống


canhhong_lukas 20:45 06-06-2008
mog la dc gap ban ngay bay h
Trí Hữu 20:19 06-06-2008
Ừ ! Bạn cũng hãy thử làm một bài xem sao!!? Một lời khuyên chân thành là bạn đừng nên đăng những bài có thể làm "hỏng" blog của bạn! Có thể người đọc không cảm được như bạn nghĩ... Điều đó rất rất tai hại bạn nhé! Báo chí và các thứ linh tinh và ngay cả bạn bè sẽ không thich lắm đâu bạn ạ! Bạn hãy xóa và post lại bài có hình chiếc lá gì đó nếu bạn cảm thấy thích. Nhưng nhớ là hãy nhắn tin tại blog của mình để mình biết mà gở bài xuống bạn nhé! Thân ái ! Trí Hữu
canhhong_lukas20:44 06-06-2008
bay h ban co dag tren blog ko?