Thư mục: Thơ |

Thuyền ai nhẹ lướt bên xuân mộng,
Bóng nước lung linh giọt nắng mềm,
Chiều xuống ngập ngừng xanh sắc lá,
Mây trắng che từng bước chân êm.
***
Anh đưa em về trời sẫm tối,
Lúa đồng mưa ướt gọi mùa sang,
Đủng đỉnh trăng non lên gác ngói,
Một chút thu thôi cũng gợn buồn!
Sài gòn, 20/11/2009


















ruj bình minh sẽ đến 10:42 27-11-2009
chao anh
thien_than_oo 08:55 27-11-2009
L.T.D.H 11:29 26-11-2009
Vàng hanh chiếu sáng giữa đêm yên bình
Vẳng xa đâu bản nhạc tình
Nửa quen nửa lạ như mình với ta
Mùa thu vừa đã đi qua
Không gian còn sót lá hoa mùa về
Lập đông trời lạnh tái tê
Thu - hương mùa cũ mân mê cõi lòng ...
Vài dòng họa ánh trăng mùa thu cùng anh cho vui nhưng ý không nối ý, thôi thì tạm vậy - có còn hơn không anh Minh nhé !
Chúc anh ngày mới an lành & hạnh phúc, nhiều niềm vui mới trong công việc !
illidian 23:00 22-11-2009
illidian 07:25 22-11-2009
illidian 07:24 22-11-2009
Sáng nghe lành lạnh trên gò má
Nỗi nhớ anh yêu lại trỗi về
Hôm qua em bảo đường xa lắm
Sao anh không buồn ở lại đây?
HÃY VIẾT THEO CÁCH CỦA BẠN !!!11:16 23-11-2009
Tem " Nỗi nhớ " của em đây.