hello vao xem thick lien :D

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:24 14-01-2009
lạnh wá! không  hôm nào lạnh lẽo như hôm nay
lạnh ko tải dc
Tôi viết lên đây 3 dòng thơ lạnh
Suốt cuộc đời đau khổ và cô đơn
Miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ
Người tôi hận cũng là "người tôi yêu"

Tôi viết tiếp theo 3 dòng thơ lạnh
Rằng cuộc đời nhạt thếch với tôi
Đời hối hả nhưng tâm hồn lạnh lẽo
Ngày qua ngày vẫn sớm tối đi về


_________________
Nhìn em xinh mà anh khẽ lắc đầu
Bởi em đẹp anh có được em đâu



mùa đông lạnh làm cho mọi vật đều lạnh thêm
con tim cũng mau lạnh! thật lạnh giá!

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28