Thư mục: Tổng hợp |

Nổi trôi một kiếp má hồng
Hai trăm năm ấy tơ lòng còn vương
Điệu cười khúc khích Xuân Hương
Thế gian nay vẫn ngả nghiêng cùng bà...
Oằn lưng một gánh thi ca
Thương nhân, ô tặc, quan nha, sĩ hiền
Nhốt chung vào cũi bút nghiên
Bấy nhiêu câu chữ nõn nường thích chưa?
Quản bao miệng thế đong đưa
Cứ thương ai chửa mà chưa có chồng
Trưa hè hây hẩy giấc nồng
Yếm đào trễ dưới nương long...Sá gì
Rẫy ruồng lắm, nghiệp cầm thi
Rút nhầm duyên số cũng vì tài hoa
Om om vẳng một tiếng Gà
Con thuyền vô trạo mình bà lom khom
Thời nay sao quá dở dom
Thi ca cứ vập cho tròn chính chuyên???



Đi ăn cưới vợ cũ Vợ cũ đi lấy chồng Mời mình về ăn cưới Mình bàn với vợ mới Có đi không vợ ơ......
Cái béo có béo là của anh Cái già có già cũng của anh Can chi đến chuyện em trẻ đẹp Vẻ ngoài mắc gì em y......
ngày lấy chồng em đi qua con đê...(Sưu tầm từ blog nhà thơ Đỗ Trung Quân) "sòng phẳng: mượn ......
Ngày Chúa sinh ra là ngày những lời yêu thương được gửi... - 21:50 26-11-2009
Trên thềm lá đỏ - Dưới thềm lá vàng ... Vào nhà Thợ Điện... - 09:48 07-11-2009
Hello chinhdon2478465,Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi... - 19:05 01-11-2009
Chào chinhdon2478465, ghé qua blog mình nhé, vừa mới update 1 series... - 07:25 01-11-2009
. .:3685:. - 19:13 29-10-2009


Nguyễn Hải 00:14 29-11-2009
Thân chúc một đêm ngon giấc!
Thợ ĐiệnCách đây 57 phút
Nguyễn Hải thân mến!
HXH thường được gọi là bà chúa thơ nôm, trong di sản của bà rất ít thơ lục bát. Bà thường làm những bài tứ tuyệt hay bát cúáthats ngôn rất giản dị. vui vẻ nhưng đầy tính nhạo báng bằng bút pháp tinh quái. Bà thường mở toang cữa phòng the hay thậm chí vật ngửa người con gái ra để mượn cảnh vịnh thơ và bà chẳng nương tay với bất cứ thứ gì có trên đời, Quan nha, thần phật, chùa chiền với bà cũng chỉ như cái ấy, cái nọ, cái đó của miền hoan lạc.Thơ bà thường có những nghĩa ngầm chết người mà không phải ai cũng nhìn thấy...
Bài thơ trên không phải của HXH ( lạy giời...con đâu dám
) mà là của ........Thợ Điện
. Mình chỉ là lều thơ con cóc thôi nào đâu đáng mặt luận bàn về HXH....Chỉ viết đôi dòng lục bát vì quá yêu thơ bà thôi. cảm ơn bạn đã qua chơi và cảm nhận!
một ai đó 11:15 28-11-2009
Thợ Điện11:20 28-11-2009
Đơn chiếc vì cảm thấy đơn chiếc vậy thôi....Chú không ở một mình....
một ai đó 11:11 28-11-2009
Thợ Điện11:18 28-11-2009
một ai đó 10:39 28-11-2009
một ai đó ở Nam Dương
Khi nào ai khác yêu thương thì về
nếu ko Nam Dương làm quê
ở luôn bên đó chẳng về làm chi
Sao mà chú đến lại đi
để cho cháu nhớ, suy tư bận lòng
để cho cháu ngóng cháu mong
tưởng rằng chú off, buồn thương trong lòng
Thợ Điện10:58 28-11-2009
Một thằng thơ thẩn dở hơi
Tuổi đà tứ thập vóc người trương phi
Bận lòng với chú làm chi
Buồn thương mong ngóng làm gì cháu ơi
Bowl 00:15 28-11-2009
Khắc ghi cảm xúc thăng hoa
Thi ca thật tuyệt ai hà khắc chi ?
Chung qui cũng bởi tại vì
Hoạ câu đối chữ nhiều khi....buồn lòng
Tài hoa đem giữa chợ đông
Trách chi thời thế bất công ...với người...
Thợ Điện11:06 28-11-2009
Hèn sang âu cũng số trời
Kệ cha kiếp phận....Một đời yêu thơ
Trăm năm cho đến bây giờ
Thi nhân vẫn lũ ngẩn ngơ ấy mà
Em ơi trời rộng, đất xa
Vắng em đành lấy thơ ca bạn bầu...
một ai đó 21:30 27-11-2009
Thợ Điện11:09 28-11-2009
tegiac 21:12 27-11-2009
Xuân Hương nay cũng mất rồi
Nhân gian nay cũng học đòi bước theo
Bước khéo thì nhảy lên cao
Còn mà chẳng khéo ... lộn nhào xuống sông
Thợ Điện11:10 28-11-2009
Thời nay sao quá dở dom
Không sinh đặng một danh thơm như bà...
tegiac 21:05 27-11-2009
Thời nay rất khó chính chuyên
Vấp lên, vấp xuống duyên tình thi ca
Xuân Hương nếu xuất hiện ra
Cũng đành quay gót ... chạy xa bây giờ
Thợ Điện11:14 28-11-2009
Xuân Hương lỡ có hiện ra
Yêu bà chắc chỉ dăm ba ông khùng........
Đồng Tiến 08:35 27-11-2009
Thời nay sao quá dở dom
Thi ca cứ vập cho tròn chính chuyên???
Ưở???Sao thời nay mà bất công vậy ta ?Thi ca viết theo cảm hứng và ra sao thì ra chứ lị!
Thợ Điện11:15 28-11-2009
Chị gái yêu!
Thời nào mà chẳng bất công hở chị...