Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 18:18 11-09-2009


Đèn chưa rạng đã sợ mờ bóng Nguyệt
Bình minh chưa hồng đã sợ tím chiều loang
Chưa ra sông đã sợ biển mênh mang
Chưa được gần em đã sợ xa mãi mãi...


Trích dẫn (0)
Tìm tag: tùy phím
sau (50)
  • Báo cáo

    Nguyệt Vũ 07:48 26-09-2009

    Bài thơ hay Thợ Điện ơi! Đó là tâm trạng của người đang yêu đấy. Lúc nào cũng sợ mất người ta...để rồi mất thật

    Vậy mà người ta vẫn cứ tìm đến nhau và yêu nhau trên đời ...để mất nhau. Vậy thôi

  • Sao lại bi quan thế ??
  • Báo cáo

    Hy Vọng 19:59 22-09-2009

    Anh vẫn "sợ"?
  • Báo cáo

    Melody-Tran 22:55 21-09-2009


    tặng hoa cho rực rở ngôi nhà
  • Báo cáo

    một ai đó 21:32 21-09-2009

    sao sợ mãi thế thợ điện ơi?
    Ngày đã đi qua lại đến rồi....
    Có áng mây buồn qua blog
    Một ai đó qua thấy sầu khơi
  • Đây là lời bình riêng
  • Đây là lời bình riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    một ai đó 12:00 20-09-2009

    cháu thay entry cô đơn rồi chú ơi
  • Báo cáo

    một ai đó 20:30 19-09-2009

    tại cháu bảo chưa nghĩ ra thơ nên chú cũng im lặng luôn
  • Báo cáo

    một ai đó 19:24 19-09-2009

    sao lặng im thế thợ điện ơi
    Làm một ai đó chẳng nên lời
    ngập ngừng bàn phím chẳng muốn gõ
    Thế mà tâm sự cứ đầy vơi
    Báo cáo

    Thợ Điện19:39 19-09-2009

    Đâu nào? Đâu có lặng im
    Chỉ là tăm cá bóng chim mấy ngày...
    Công việc luôn chân luôn tay
    Văn phòng hành xác thân này muốn tiêu...

  • Báo cáo

    một ai đó 19:02 19-09-2009

    chúc chú buổi tối vui vẻ..tạm thời cháu chưa nghĩ ra thơ
    Báo cáo

    Thợ Điện19:13 19-09-2009

  • Báo cáo

    một ai đó 12:24 19-09-2009

    lâu lắm ko gặp thợ điện rồi
    Mấy hôm hay mấy chục năm trời?
    chỉ biết là ko gặp, thấy buồn quá
    Hôm nào thợ điện mới ghé chơi?
    Báo cáo

    Thợ Điện18:03 19-09-2009

    Ừ cũng mấy ngày chẳng lại qua
    Hôm nay cháu gái đến thăm nhà
    Chú vui như trẻ vừa được kẹo
    Một góc vườn rực rỡ một trời Hoa



  • Báo cáo

    amateur 20:55 17-09-2009

    Sợ trăng, sợ đèn, sợ nắng phai

    Sợ chiều hôm, sợ ngày dài

    Sợ ôm chưa trọn sợ mai sẽ tàn

    Sợ nhiều nên nỗi đa mang

    Sợ! gom cái nỗi thân tàn phiêu linh

  • Báo cáo

    BOWL 13:25 17-09-2009

    Hôm bữa em tìm thấy bài " Một Chiều Ngược Gió " ở đây nè...

    http://my.opera.com/UyenVan/blog/show.dml/3908365

     

    thì ra bài này người đó ghi không đúng...hèn gì em đọc đến câu

    trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa

    và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?

     

    Em thấy nó lạ lạ...hic..hic...

    bài của anh tặng em thấy hợp lý hơn....

     

    Ngày nhiều niềm vui nhé anh....

  • Báo cáo

    HOASUA 13:04 17-09-2009

    Tối qua a ghé nhà e, nhưng chắc e ngủ rùi nên a lặng lẽ ra? Có lẽ NÀNG THƠ kg hứng thú với những bài viết buồn tẻ như vậy? Nhưng . . . e kg còn gì khác ngoài nỗi buồn anh ah! Dù sao cũng cảm ơn a! Chờ những bài thơ vui vui từ a.
  • Báo cáo

    HOASUA 23:21 16-09-2009

    SỢ lâu thía a? Họ đang hô xung phong kìa! Phục mãi kg có bài mới để TEM cái,

  • Báo cáo

    Bowl 17:46 16-09-2009

    ...

    Trời ơi...đội mình tiêu mà sao cô la lớn zị....

  • Báo cáo

    Đồng Tiến 17:04 16-09-2009

    Vẫn còn sợ?
    Đừng sợ! Ăn thua mình...sung!Đội bạn cố lên!(Đội mình tiêu hết òi,...)
  • Báo cáo

    một ai đó 16:05 16-09-2009

    muốn lội qua sông
    Sợ chân ướt
    Muốn bước qua
    Chùn bước
    Sợ niềm đau
    Muốn yêu nhau
    Mà sợ tình tan vỡ
    Muốn tin tưởng
    Sợ lầm lỡ
    Nên dối lòng
    Muốn trông mong
    Sợ vô vọng
    cháu viết phụ hoạ với chú
  • Báo cáo

    MỌT SÁCH 14:36 16-09-2009

    ka,,ka...chú Sợ ĐIỆN CHỨ KO PHẢI THỢ đIỆN HA????

    MÀ CHÚ BIẾT SỮA ỐNG NƯỚC KO????

  • Báo cáo

    xuplo 11:13 16-09-2009

    hi, doc tho ma thay so hon.hi
  • Báo cáo

    Ảo Ảnh 10:50 16-09-2009

    Thu chưa sang đã sợ cây trút lá

    Nắng chưa tàn sợ bóng tối vây quanh

    Bao nổi sợ em gom về tất cả

    Sẽ dịu êm trong ánh mắt anh nhìn

  • Báo cáo

    Tranduyphuong 19:45 15-09-2009

     ! Anh Thợ Điện mà cũng biết sợ nữa sao ???
  • Báo cáo

    Nhớ(723) 16:11 15-09-2009

    Bốn câu thơ mộc mạc nói lên nổi niềm sợ những việc sắp xảy ra .Những từ mới đọc tưỡng chừng như thuận nhau nhưng ngẫm nghĩ lại nghịch nhau.
    "Đèn......nguyệt""bình minh....chiều loang"chưa ra...mênh mang""chưa được.... xa mãi"những cụm từ bộc lộ nổi lo toan
  • Đây là lời bình riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    TUHUDEN 14:19 15-09-2009

    Thơ hay lắm lắm bạn !

     

    Báo cáo

    Thợ Điện17:02 15-09-2009

    Chời...Cảm ơn anh!
  • Báo cáo

    một ai đó 14:01 15-09-2009

    cháu mới viết entry mới là thơ cháu sáng tác, chú qua đọc góp ý cho cháu chú nhé
    Báo cáo

    Thợ Điện17:02 15-09-2009

    Ừ chú qua...
  • Đây là lời bình riêng
  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    Tạ Thu Yên 13:45 15-09-2009

    Sợ quá! Sợ Thật! Sợ mất vía!
    Báo cáo

    Thợ Điện17:10 15-09-2009

  • Báo cáo

    thuyquehuong 12:18 15-09-2009

    Thợ Điện lặn đâu mất rồi, để em Bowl sang đòi chàng khờ quá trời, hay là khờ quá sợ trốn mất rồi
    Đèn chưa sáng khờ đã sợ chốn biệt
    Em đã sang em ráo riết tìm
    Anh ơi đừng có lặng im
    Coi chừng đến lúc lại tìm ngẩn ngơ!

  • Báo cáo

    Hy Vọng 11:38 15-09-2009

    Cả đời Sợ nên không còn gì hết
    Cứ lao vào dù có phải xa nhau
    Tình hay mộng không bao giờ mãi mãi
    Hết chiều hoang rồi lại đến bình minh
  • Báo cáo

    Bowl 09:35 15-09-2009

    CÓ EM CŨNG THƠ KHÔNG EM VẪN THƠ

    SANG NHÀ THẦY HỎI CHÀNG KHỜ EM ĐÂU ?{#emotions_dlg.24}

    CHỈ THƠ VÀ THƠ VỚI THẦY ĐÃ ĐỦ

    CẤT GIẤU LÀM CHI, TRẢ EM CHÀNG KHỜ...{#emotions_dlg.15}

    {#emotions_dlg.44}

     

  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    Bowl 01:13 15-09-2009

    .............

    ..............

    ...................

  • Báo cáo

    thuyquehuong 19:27 14-09-2009

    Sợ sao đeo đẳng lòng chàng
    Chân chưa bước tới, sợ vội vàng theo
    Nàng còn đang đứng lưng đèo
    Nhìn qua chàng đã sợ leo mất rồi!


     
  • Báo cáo

    Công Trí 18:02 14-09-2009

    Cứ sợ rằng cả đời sẽ sợ,
    Vậy chi bằng gom sợ một lượt đi!
  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    HaTuK 16:43 14-09-2009

    Trăng treo chênh chếch tận sườn non
    Thấp thoáng mây che khuyết lại tròn.
    Có khác hay chăng, tình thiếu nữ
    Khi mờ, lúc tỏ, còn sắt son (?)

    Báo cáo

    Thợ Điện16:49 14-09-2009

    Đúng rồi, Ha TuK thật tinh
    Khi mưa khi nắng nên mình sợ thôi



  • Báo cáo

    MAXIE 68 16:07 14-09-2009

    Nhưng hình  như bài thơ này của em trai hơi ủy mị đó nghe!
    Báo cáo

    Thợ Điện16:23 14-09-2009

    Không phải ủi mị mà sợ vãi linh hồn chị gái ạ!
  • Báo cáo

    Tăng Hoành Lão 14:57 14-09-2009

    Trời cao chẳng đáng sợ mà
    Quan nha , trộm cướp , quỷ ma . . . sợ gì ?
    Lão chỉ sợ vợ hơn Trời
    Bà ấy cai sữa thì đời tiêu tương !
    Báo cáo

    Thợ Điện16:19 14-09-2009

    Rằng Tăng Hoành Lão ghé nhà
    Phải đâu công chức, quan nha...Sợ gì
    sợ vợ biết sợ từng khi
    Quanh năm sợ vợ còn gì là tu...

  • Báo cáo

    mithuatviet 01:23 14-09-2009

    Sợ!
    Báo cáo

    Thợ Điện16:20 14-09-2009

  • Báo cáo

    một ai đó 18:12 13-09-2009

    thực ra cháu cố gắng dịch cho sát nghĩa để mọi người hiểu văn chương của họ thôi, chứ cháu không dùng ngôn ngữ của mình nhiều, như thế có khác nào là thơ củamình đâu ạ. Phải giữ nguyên được nét đẹp trong thơ của họ chứ
    Báo cáo

    Thợ Điện22:16 13-09-2009

    Chú không nghĩ như cháu
    Theo chú dịch thơ phải biết chuyển tải hết cái hay, cái đẹp của nguyên tác. Nhưng để bài thơ đến được người đọcVN người dịch cần phải đóng góp sáng tạo rất lớn...Và đoi khi người ta mặc nhiên coi dịch giả là tác giả thứ hai của bài thơ. Đó là lý do vì sao người biết làm thơ mới có thể dịch thơ hay được.Bằng không người ta chỉ cần một "Siêu ngoại ngữ" là xong Chú chỉ là thợ Điện bình thường...Cháu đã hỏi chú những điều ngoài tầm với...Chỉ biết nói đến vậy thôi, Cháu cứ làm theo những gì cháu thích.
  • Báo cáo

    Bowl 15:38 13-09-2009

    Trời...em nào dám kêu thầy là gã Khờ......Hok tin thầy lấy cái hình ra so coi có giống hông....

     

     

    Gã Khờ là của riêng em

    Hồn thầy bị mất...kệ Thầy...Thầy ơi...!

    Việc Thầy là dạy làm thơ

    Việc trò chỉ biết mỗi Khờ của em....

     

    Báo cáo

    Thợ Điện16:31 14-09-2009

    Gã khờ là của riêng em
    Chớ ai lấy mất mà đem mách thầy?



  • Báo cáo

    một ai đó 11:56 13-09-2009

    hôm nay lại ghé thăm nhà
    Nhưng là có việc nên qua vội vàng
    (Thực ra ko có quà sang
    Cho nên giả bộ vội vàng mà thôi)

    Chú thấy mấy bài thơ đó cháu dịch được ko chú? Mấy bài trong blog cháu ấy ạ
    Báo cáo

    Thợ Điện15:32 13-09-2009

    Quà cáp làm chi phiền hà
    Thương nhau cháu cứ sang nhà tìm nhau
    Đọc cho kỹ, còm cho sâu
    Thơ ca để lại dăm câu...Chú mừng.


    Cháu dịch nghĩa đã sát chưa chú nào có biết, nhưng thơ rất hay...Những bài thơ ấy có chiều sâu tư duy, đáng suy ngẫm 
  • Báo cáo

    Bowl 07:18 13-09-2009

    Chỉ vì một bóng gã khờ

    Tầm sư để bái , tôn thầy học thơ

    Đời ai biết trước chữ ngờ

    Thầy vì sợ...thầy bỏ trò đi tu....^^

    Gã khờ vẫn mãi mịt mù

    Ân tình chưa trọn, đời vu vơ buồn....

    Thầy ơi chớ có đi luôn

    Tu mau trở lại kẻo nguồn thơ tiêu...

    Từ đây thôi hết trò yêu

    Vì thầy có bạn để tiêu khiển rồi......

     



    ***

    Câu commen trước đánh chữ  sai.....thầy xoá jùm em nhé....

    Báo cáo

    Thợ Điện13:42 13-09-2009

    Cũng vì lỡ được làm Thầy
    Anh ngơ ngẩn suốt tháng ngày dạy thơ
    Nên em mới gọi...Gã khờ
    Lạy trời đất...Đến bao giờ con khôn....
    Cũng vì ai lấy mất hồn
    Nên câu thơ cứ đượm buồn không đâu....




  • Đây là lời bình riêng
sau (50)

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28