Mây buồn giấu nắng ở đâu, để mưa nặng hạt, em lâu trở về...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Nhặt gió trời |
Đăng ngày: 01:32 28-11-2009
Trời sắp mưa rồi, anh biết không?
Lá xà cừ cất tiếng buồn khẽ hát
Lời nguyện cầu rơi xuống thềm mặn chát
Mong manh lời hứa vượt qua môi.

Anh biết không, trời lại sắp mưa rồi
Sao có thể giống cơn mưa chiều cũ?
Con chuồn chuồn trốn mình trong giấc ngủ
Lá xà cừ vàng ngập lối đi xưa.

Anh thấy không trời lại sắp đổ mưa
Hãy ước gì đi, đừng lặng im như thế
Nhện con vẫn giăng mùng lặng lẽ
Gỡ hoài vẫn rối những đường tơ...

----------

Tại sao, anh? :)

  • Báo cáo

    *-*ninja*-* 10:53 02-12-2009

    Mưa đã đến, gió theo từng cơn mạnh
    Cây xà cừ vẫn đứng đó hiên ngang
    Chuồn chuồn vẫn lặng mình trong giấc ngủ
    Nhện vẫn giăng đầy lối những đường tơ

    Cơn mưa qua, mặt trời lại ló dạng
    Ánh nắng lên mây đen sẽ không còn
    Ngửa mặt lên đón trời xanh rộng mở
    Ánh cầu vòng muôn sắc vẫn đẹp sao


  • Báo cáo

    thanglongfx 21:36 29-11-2009

    Chào em thân mến, chào cô giáo tương lai. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!

    Báo cáo

    Choni_Slytherin21:41 29-11-2009

    Em cám ơn thầy. 
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28