Thư mục: Chung |

còn mùa thu không Em, mà mưa cứ rơi
chiếc lá cứ chơi trò chơi của người đang nhớ
ngọn gió chở nỗi niềm khát khao gặp gỡ
có khi nào mùa thu trốn không Em?
&
có khi nào mưa lại đến không Em?
chập chờn ghé qua chiều của một mùa se lạnh
nắng kéo nhau đi tìm một miền hẻo lánh
mùa Em âm thầm ghim nóng hổi bờ môi
&
nhưng có khi nào mùa thu trốn không Em?
mà anh thấy mùa thu nép mình trong làn mưa ướt nhẹp
anh cũng chẳng thấy mùa nào đóng khép
vì làm gì có mùa nào lấn ép được mùa yêu!
Lê Cao. 12.9.2008


Hạ đuổi Xuân đi, Thu đuổi Hạ, Đông đuổi Thu và Xuân... - 17:28 26-11-2009
... - 01:57 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 10:13 23-11-2009
... - 10:11 23-11-2009
- 10:50 22-11-2009
LINH SEN 9 PHỤ LỤC THƠ 2 Ôm lấy cả nhân loại Những hạt mịn em Đi qua những nghĩ......
BẢN GIỐC...CAO BẰNG... ngày 16 tháng 9 đội mạnh... show t......
Bão đến bất ngờ rồi đi cũng bất ngờ. Tối chủ nhật, sis điện thoại về nhà, bão sắp về cả nhà đã lo gì ch......
Không còn mùa thuCơn gió trở mình chiếc lá cuối cùng tắt hy vọngAnh bước qua emĐể lại cái nhìn sâu hút th......


Lê Cao 16:27 17-09-2008
Huyền Linh 09:09 17-09-2008
baothuong76 22:18 16-09-2008