Thư mục: Tổng hợp |

Mưa nhiều thế nhở???
Bực thật! Càng than vãn nó lại càng mưa to hơn mới đểu chứ...
Kiểu này dễ mưa suốt đêm, rồi đến sáng mai luôn mất... Mưa thế này thì còn làm ăn gì???
Tự nhiên nhớ ra bài thơ hay hay, làm tí cho nó ảo:
Có phải là em đã băng qua cơn mưa
Chỉ để gặp anh nói một lời tạm biệt
Anh không nói nhưng sao em lại biết
Anh sẽ buồn nếu thiếu bóng hình em
Hoa sẽ héo khô khi xa lìa cành
Mưa sẽ giăng giăng nếu nắng vàng trốn mất
Buồn sẽ dâng lên từ sau trong ánh mắt
Cuộc sống thiếu em sẽ hoang vắng vô cùng
Đôi lúc anh thấy cuộc sống thật lạ lùng
Nhắm mắt nhủ trái tim đời là giấc mộng
Nhớ câu hát xưa "bên em là biển rộng"
Ngàn con sóng bạc đầu phủ kín trái tim anh!!!
Sau cơn mưa trời lại sáng... sau cơn mưa nắng trở lại với mây, trong veo lại về với monkey!

Chào cm-mkis2be, ghé qua blog mình nhé, vừa mới update 1 series... - 08:34 29-11-2009
- 11:39 28-11-2009
Ngày Chúa sinh ra là ngày những lời yêu thương được gửi... - 15:23 26-11-2009
... - 08:43 26-11-2009
- 06:50 22-11-2009

