Đăng ngày: 12:37 26-11-2009
Anh biết không ? nó đã khóc rất nhiều , lúc nào nó cũng khóc lúc nào nó cũng buồn
Nó cứ suy nghĩ lung tung và không biết tủi thân từ bao giờ và như thế nước mắt nó rơi
Nó đã cố che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối kia ,
Nhưng cố làm sao được , nó cứ nghĩ nó chẳng bằng ai nó thua người ta nhiều lắm ,
Nó cứ hoang mang lo sợ , nó sợ nó sẽ thất bại trong cuộc sống và trong cả tình yêu
Nó sẽ ra sao ?
Nó sẽ chết sống không nỗi ư ? sống không nổi một kiếp người đánh mất đi niềm tin luôn nghĩ mình là người thất bại luôn nghĩ mình là người thua cuộc thì sống làm gì cho thêm gánh nặng gia đình ,
Tại sao không chết ? sợ đau ư ?
Thật buồn cười chết mà cũng sợ đau vậy hãy sống đi hãy cố đi dẫu thất bại hay thành công thì mình cũng đã sống một kiếp người ,
Nó tưởng buồn là cứ khóc , khóc cho vơi bớt nỗi buồn nào ngờ nó càng khóc nó càng cảm thấy thương cho chính mình ,
Trong gốc nhỏ nó ngồi đó mặc cho nước mắt vô tình rơi , không gian như nhỏ lại nó chỉ biết thu mình trong thế giới ảo ,
Nó muốn cố gắng nó đang muốn ngượng dậy nhưng sao nỗi buồn làm nó bất lực ,
Khóc thì cũng đã khóc hết rồi mà nỗi buồn đó thì có vơi đi được đâu ?
Hay vẫn còn đâu đó những nỗi buồn vây kín không gian trặc hẹp ,
Cố gắng tươi cười mà lòng thì cứ khóc mãi dẫu biết khóc chỉ thêm đau ,
Mong một sớm mai bình yên sẽ đến bên mình
Mà dường như còn rất xa ,
Hạnh phúc còn xa tầm tay mà lòng tựa như mây bay
Để gió vô tình thổi vào lòng ta những nỗi buồn không nói ...
Đôi khi lòng cứ ngỡ như đã quên
Nhưng đôi khi rất nhớ
Có lúc rất buồn
Chợt hóe mắt cay
Em khóc .............................
uT'uYên-*♥*Tứ Phương Hội Quán*♥* 23:44 26-11-2009