Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 09:14 14-06-2009
  • E đã bít y anh là khổ
  • Những đêm dài em nhức lệ tuôn rơi
  • Là bởi vì em y anh nhiều quá
  • Huy sinh nhiều song nhận lại chẳng bao nhiêu
  • Hay bởi vì con tim anh là thế
  • Thích thay người như thay áo mùa đông

 

 

 

Anh đã hứa y em là mãi mãi

Nhưng liệu rằng có mãi được hok anh

Trong trăm người chỉ 10 người là thật

Anh có nằm trong số 10 ấy hok

Nếu mai đây đường đời chia hai lối

Em và anh mỗi đứa một phương trời

Thì nơi ấy trong tim em vẫn có...

Hình bóng anh trong tâm trí của em

 

 

 

Mùa thu để quên tia nắng vàng trong đoá cúc

Là bởi vì mùa thu yêu hoa cúc thôi

Còn sóng biển bỏ quên vỏ xò trên cát

Hok bít xò có nhớ sóng biển hok

Anh bỏ quên tim mình nơi tim em khờ khạo

Bởi vì em là người con gái anh y.........

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30