Thư mục: THƠ |
TRĂNG MIỀN CỔ TÍCH
Trăng đêm mòn bóng
Chảy xuống lưng nhà
Quệt vào theo gió
Rơi ngoài hiên xa.
Sương đong màu lạnh
Sương đong màu buồn
Bóng mây lạc bước
Ô tròn... ô vuông...
Ngẩn ngơ mười tám
Bụ bẫm vườn yêu
Giắt lưng lời hẹn
Gió bay đồng chiều.
Thương miền cổ tích
Vụng những mùa trăng
Ước em là Cuội
Lời yêu dùng dằng.
Ước em là Cuội
Không thật ngàn lần
Vầng trăng chưa lớn
Là vầng trăng non
Yêu em từ dạo
Trăng chưa biết tròn...
- 13:49 28-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi,minh muon lam quen... - 11:23 28-11-2009
- 09:05 22-11-2009
Chào cuc-ku, ghé qua blog mình nhé, vừa mới update 1 series hình... - 02:52 22-11-2009
Giảm giá cực shock Sim Vip, Sim Năm Sinh .... 999.888 chỉ có 999k,... - 20:42 15-11-2009


NGÀY CỦA GIÓ
MÙA THU LÁ BAY...
MỘNG MỊ HỌC TRÒ...
LẠC BƯỚC THU RỒI!...