Thư mục: Tập sống |
Gần sáu năm trôi nhanh quá, ba nhi?
Con tưởng chừng ba vừa vắng chiều qua
Hay ngỡ như dạo ba bận xa nhà
Con vẫn nhớ, vẫn mong ngày gặp lại
Bước lên tàu, ba lặng im không nói
Để thời gian chết lặng như tờ
Tàu thét vang con giật mình tỉnh giấc
Ba xa rồi, nghẹn ngào tiếng “Ba ơi!”
Con chỉ biết lật tìm trong kỷ niệm
Từng khoảnh khắc, từng giây phút yêu thương
Con trân trọng chưa một lần hờn dỗi
Nhưng vẫn yêu, vẫn giận, vẫn sầu
Có sóng gió, có gian nan thử thách
Con vẫn tin, vẫn lung linh khát vọng
Con ước mong trong từng phút từng giờ
Được gặp ba, người con luôn yêu quý
Có những hôm con dở trang nhật ký
Để nhớ chuỗi ngày ba vẫn ở bên con
Tháng ngày vui với tiếng cười giòn
Hình ảnh của ba con mình thuở trước
Bây giờ đây chỉ mình con lẻ bước
Nghe trong lòng một nỗi nhớ mênh mang
Ba biết không, những lần ngang chốn cũ
Nghe ai đó cất tiếng hỏi bâng quơ
Con tưởng ai đang bóp trái tim nhỏ
Để con gái ngẩn ngơ... thẫn thờ...






- 16:01 28-11-2009
Chào! dalantim_331, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 18:39 26-11-2009
... - 02:42 24-11-2009
... - 11:56 23-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 10:25 23-11-2009



Là tôi 00:15 23-11-2009
Sẽ đến một ngày em sẽ gặp lại Ba. Ba của em thật hạnh phúc khi có em đấy.
Là tôi 00:12 23-11-2009
Sẽ đến một ngày em sẽ gặp Ba. Người Ba đó thật hạnh phúc khi có một cô con gái như em.
nhant61 18:03 16-11-2009