Thư mục: Thơ Lê Trọng Cường |
Lê Trong Cường – 09-2009
Hoa gì tươi mãi không tàn
Hoa gì cứ nở, chẳng cần bón phân
Hoa gì bụi bám muôn phần
Xà phòng nước rửa, sắc màu lại tươi

Hoa gì chẳng có hương thơm
Ong bay bướm đậu, chẳng lo chẳng sầu
Hoa gì mãi mãi một màu
Gió đưa gió đẩy, đâu màn làm duyên

Hoa gì không tặng người yêu
Lỡ quên trao bậy, lời thề còn chi.

vyvy2988 13:40 06-10-2009
luon vui ve ban nhe
deltacuong16:30 06-10-2009
~*~ÉN NHỎ* ~*~ 11:43 06-10-2009
deltacuong13:35 06-10-2009
thanks
Huyenanh 10:41 05-10-2009
Có trăm thứ hoa,
Có ngìn loại quả.
Hoa gì vất vả,
Đi ngàn dặm đường?- Thiên lý.
Hoa gì ngát hương,
Nửa đêm về sáng?- Dạ hương.
Hoa gì chểnh mảng,
Ngủ sớm dậy trưa? - mười giờ.
Hoa gì ở chùa?- Dâm bụt.
Hoa gì đong gạo?- Đồng tiền.
Hoa gì cài áo?- Hoa cúc.
Hoa gì bắn bia?- Hoa súng.
Hoa gì hái về,
Thổi kêu inh ỏi?- Hoa loa kèn.
Hoa gì ngày cưới ,
Tặng cho cô dâu? (cô dâu ngày xưa)- Hoa layon.
Hoa gì ăn trầu?- Hoa cau.
Hoa gì thái ghém?Hoa chuối.
...
Hoa gì là hoa
Của ngành nông nghiệp?- hoa mầu
Tôi xin đố tiếp ...
Có trăm thứ hoa,
Có ngìn loại quả ...
deltacuong13:47 05-10-2009
Bó tay, đúng là hoa gì cũng khó đoán.....thanks bạn, thật thú vị,
mihmih 14:55 04-10-2009
Hoa đèn Trung Thu nề !
deltacuong21:53 04-10-2009
đẹp quá , thanks
Đào Nguyễn Ngọc Quân 13:20 04-10-2009
http://vn.myblog.yahoo.com/daongocquan86/article?mid=3707
Chân thành cảm ơn mọi sự đóng góp của bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc..
deltacuong21:58 04-10-2009
Chia xẻ cùng bạn,
minhanh 20:51 03-10-2009
deltacuong23:13 03-10-2009
thanks
Nguyễn Hà Vân 11:20 03-10-2009
CÓ BÀI ĐỐ HOA
GẦN THÌ HÁT BẠN NGHE
deltacuong12:39 03-10-2009
Chào bạn
Huyenanh 10:30 03-10-2009
Đố hoa.
Có trăm thứ hoa,
Có ngìn loại quả.
Hoa gì vất vả,
Đi ngàn dặm đường?
Hoa gì ngát hương,
Nửa đêm về sáng?
Hoa gì chểnh mảng,
Ngủ sớm dậy trưa?
Hoa gì ở chùa?
Hoa gì đong gạo?
Hoa gì cài áo?
Hoa gì bắn bia?
Hoa gì hái về,
Thổi kêu inh ỏi?
Hoa gì ngày cưới ,
Tặng cho cô dâu? (cô dâu ngày xưa)
Hoa gì ăn trầu?
Hoa gì thái ghém?
...
Hoa gì là hoa
Của ngành nông nghiệp?
Tôi xin đố tiếp ...
Có trăm thứ hoa,
Có ngìn loại quả ...
deltacuong08:26 05-10-2009
Hoa gì vất vả,
Đi ngàn dặm đường?
Là bông hoa nhiếm
Hoa gì ngát hương,
Nửa đêm về sáng?
Là đoá hoa quỳnh
Hoa gì chểnh mảng,
Ngủ sớm dậy trưa?
Là hoa mắt cỡ
Hoa gì ở chùa?
Hoa gì đong gạo?
là cây hoa gạo
Hoa gì cài áo?
Là bông hoa mai
Hoa gì bắn bia?
Là cái hoa thị
Hoa gì hái về,
Thổi kêu inh ỏi?
Là đoá loa kèn
Hoa gì ngày cưới ,
Tặng cho cô dâu? (cô dâu ngày xưa)
Là hoa hồng thắm
Hoa gì ăn trầu?
Là chùm hoa cau
Hoa gì thái ghém?
Là hoa tría tô
...
Hoa gì là hoa
Của ngành nông nghiệp?
Là đoá bông lúa
vyvy2988 21:56 30-09-2009
deltacuong09:06 01-10-2009
chuongluu 21:24 30-09-2009
deltacuong09:07 01-10-2009
bathien 07:20 30-09-2009
bathien 05:53 30-09-2009
Hoa giả đây nữa nè
Hoa rừng
Hoa biển
Chúc vui nhé
deltacuong07:18 30-09-2009
mát mẻ quả, hoa nay sống nhờ $...
minhanh 19:05 29-09-2009
Thì cho em biết cội nguồn màu hoa
Màu lan trong trắng thật thà
Hay như tim vỡ trắng nhoà nét đau
Tím lòng một đoá sim sầu
Chung trời phượng vĩ tím màu ngây thơ
Nụ hồng thắm đỏ duyên tơ
Hay màu rớm máu tình khờ không tên....
Chú xuân gửi hạt nắng đầu
Em nghe trong nắng một câu trả lời.
deltacuong21:25 29-09-2009
Chú xuân gửi hạt nắng đầu
Em nghe trong nắng một câu trả lời.
Chồi xanh nhú ngập đất trời
Cỏ hoa khoe áo lả lơi xuân nồng
Cành hồng anh ngỡ duyên thơ
Nào đâu hoa giả bị cười, bị chê
Bây giờ cầm đoá thuỷ tiên
Đâu ai dám nhận đem về cất luôn....
Thuỷ tiên vàng: những bông hoa mong manh như khói mách bảo cho ngươi ấy biết là bạn đang thủy chung.
mihmih 16:17 29-09-2009
Lạnh phương trời heo may gió bấc
Én theo bầy làm tổ phương Nam
Ngàn dặm cách trở quan san
Gởi về nơi ấy thản van mấy lời !
==
==
deltacuong21:08 29-09-2009
Chữ hình vuông ai mà đọc được
Én phương nào cũng nhớ về phương Nam
mihmih 00:57 28-09-2009
Làm hoa Bất tử giửa đời
Phong ba bảo táp vẩn ngời sắc hoa !
===
deltacuong09:02 28-09-2009
Hoa kia bất tử trên đời
Cũng cần ít đất , cũng đòi ít phân
thanks minhminh dạo này bên Đailoan lanh chưa?