Thư mục: Thơ Lê Trọng Cường |
Lê Trọng Cường-10-2009
Em cứ ngỡ đời còn lưu lạc
Đến bây giờ, còn khắc khoải câu thơ

Cảnh trường xưa, vẫn còn giờ tan học
Tiếng râm rang ve gọi nắng hè về

Em mãi nghĩ mình là xa lạ
Nên khi về rón rén mỗi bước chân

Lối mòn xưa mỗi ngày ta đi học
Mưa ướt dần, trang lưu bút dỡ dang.
Ngày trở về, bạn bè vui như hội
Khoảng cách này chỉ là giấc mơ xa.

Hoang Trang A15,B13,C9. 13:07 09-11-2009
Dung xe tai mot nga tu .
Co be ban hoa ra chao hoi .
Moi Ong mua mot canh hoa .
Tang cho nguoi Ong yeu nhe.
Mat gian du nhin Co Be quat :
Toi da co vo roi , khong co nguoi yeu .
deltacuong17:43 09-11-2009
Bài này tặng cho mấy chị em bên nước ngoài chưa về VN hơi bị mắc cỡ đó mà, ví dụ như chị Tư Ếch đấy...
minhsxdpy 17:41 29-10-2009
deltacuong20:25 29-10-2009
Giờ này có 2 con rồi còn đem hoa phượng tặng vợ có khi bị quính đó
minhanh 14:21 22-10-2009
Được viết bằng màu mực tím sắc tươi
Anh trao em làm kỷ vật thay lời
Khi xa cách là tình anh muốn nói
Em nâng niu suốt cả chặng đường dài
Làm tri kỷ vượt thời gian cô quạnh...
Thời cắp sách đã trở thành hoài niệm
Hy vọng một ngày mình xuất hiện bên nhau
Thăm lại trường xưa, ôn lại mối tình đầu
Cùng sánh bước bên nhau về chốn cũ...
............
Chúc anh luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc!
deltacuong11:06 24-10-2009
Ngày xưa anh viết mực xanh
Vậy là màu tím chuyển dần từ xanh
Trang thư giờ đã bạc màu
Nay mà đấu giá chắc là rất cao
Tình đầu cơn gió lao xao
Để lâu quên mất nơi nao khó tìm
bathien 04:35 21-10-2009
Cho tôi xin giọt mực tím thơ ngây
Nhuộm hiện tại trở thành màu quá khứ
Lãng đãng trôi về đâu nơi cuối xứ
Cả một trời cánh phượng rủ nhau bay
Lòng nao nao nhặt giọt nắng cuối ngày
Soi từng chữ từng dòng trong lưu bút
Thuở hoa niên ta chắt chiu từng chút
Từng giọt buồn rơi đọng đâu đây
TTTH
deltacuong15:26 21-10-2009
Cho tôi xin 1 giọt mực ngây thơ
Của ngày xưa 2 buổi đến trường
Cho tôi xin 1 thoáng áo dài bay
Trước cổng trường mỗi giờ tan học
Cho tôi xin ánh nắng sân trường
Mỗi giờ chơi là 1 hồi kĩ niệm
Rồi cánh phượng và nhiều thứ khác
Vẫn còn đầy trong miền kí ức xưa
minhsxdpy 09:17 20-10-2009
deltacuong11:09 24-10-2009
United states Buồn 15:23 19-10-2009
deltacuong15:18 21-10-2009
mihmih 22:32 17-10-2009
Xa rồi bóng dáng người ơi
Long lanh đáy nước nghiêng trời nhớ thương !
deltacuong11:13 24-10-2009
Bốn cô tính lội qua sông
Áo dài tha thước biết bơi kiểu nào
Thôi thì anh gọi chuyến đò
Để cho 4 vị khỏi lo ướt đồ
Lính già 17:55 17-10-2009
Nhớ lắm những tà áo dài trắng vương nhẹ theo gió thu. Lao xao lá vàng rơi trên nền trời thăm thẳm.
Có bóng ai ngập ngừng bên cửa lớp, bẽn lẽn cười khi bốm mắt nhìn nhau. Xa lắm rồi, ta đi mãi nơi đâu. mà vẫn nhớ, bâng khuâng thời trinh trắng.
Yêu thế không biết những kỷ niệm ngày xưa cũ.
deltacuong11:20 24-10-2009
Tuổi thơ cắp sách đến trường
Đi vào lớp học vừa mừng vừa lo
Lo cho con chữ vuông tròn
Nhớ màu áo ấy tuổi thơ một thời
minhanh 17:43 17-10-2009
deltacuong18:58 17-10-2009