Thư mục: Thơ Lê Trọng Cường |
Lê Trọng Cường- 9-2009
Nhà tui có cái ti vi
Tuy rằng nó cũ nhưng hình dễ xem
Nút điện lúc tắt, lúc lên
Lấy tay gõ cái, tiếng rên ầm ầm
Bóng đá ngoại hạng diễn ra
Cầu thủ chạy trước, cái quần chạy sau
Chỉ cần điều chỉnh đằng sau
Hai núm vặn thẳng, thế là rõ coi
Ăng ten ở tít trên trời
Mỗi lần mất sóng , là bò lên xoay

Cuộc sống mới thật là hay
Có ti vi chiếu, cả nhà đều vui
Ai mà có ý ham vui
Chê ti vi cũ, có người lợm ngay…

Melody-Tran 21:33 24-11-2009
của ta luôn tốt trong mọi tình huống anh ơi...cứ điều chỉnh và xài nhé...đồ củ chủ tuy không còn mến nhưng đồ mến chủ lắm đấy
Đất Phú trời Yên 15:16 09-11-2009
deltacuong15:25 09-11-2009
Hoang Trang A15,B13,C9. 13:00 09-11-2009
Cuong co nhieu tv qua . Cho Trang xin mot cai doi moi di
deltacuong15:28 09-11-2009
xài ti vi này coi chừng ướt mình đó:
Cái ti vi của nhà mình (Nói về vợ)
Cái ti vi của nhà mình
Tuy rằng nó cũ nhưng hình không sao
Hai núm điều khiển trên cao
Ở giữa có lỗ điện vào trung tâm
Khi xem thì phải xoay trần
Từ từ điều chỉnh cái cần ăng ten
Ti vi lúc đỏ lúc đen
Phải lim dim mắt mới xem được hình
Xem xong rồi mới giật mình
Hình như trong đấy có hình trẻ con
minhanh 08:11 09-11-2009
deltacuong09:10 09-11-2009
minhanh 19:58 04-11-2009
Chúc anh và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc!
deltacuong09:02 05-11-2009
Bão vào dữ lắm, lại thêm lụt lớn hôm qua nay nhà cúp điện , điện thoại hết pin, pó tay. Mới sáng nay nước rút tranh thủ đến cty Delta cao hơn nên khong bị cúp điện , tranh thủ chào bà con tiếng chứ tưởng trôi ra biển rồi. Nhà C không sao hàng xóm các nhà cấp 4 thiệt hại , nói chung Phú yên te tua....Thông tin sau nhé. Thanks MA
gobygoby 21:24 03-11-2009
Cái này hay ah` nha!!
deltacuong15:46 09-11-2009
Thanks bạn ghé nhà tặng bài thơ về ti vi vui nhé:
Thương thay cho số phận mi
Vợ thì đời cũ,ti vi đời đầu.
Đời đầu nên nó mới lâu
Vừa xoa vừa nắn mà hình chẳng lên
Tivi hàng xóm nhà bên
Vừa sờ đến núm hình lên ầm ầm
Mi về mi cứ ước thầm
Ước gì mình được... sờ nhầm tivi
bài này sưu tầm
Van Dung 09:29 01-11-2009
deltacuong13:05 01-11-2009
hlehai 20:17 31-10-2009
Ai mà có ý ham vui
Chê ti vi cũ, có người lợm ngay…
Vui và hay quá! Chả dại gì mà chê bạn nhỉ?
deltacuong08:57 01-11-2009
Lê Trung Tín 10:39 31-10-2009
Bóng đá ngoại hạng diễn ra
Cầu thủ chạy trước, cái quần chạy sau
He he! vui quá. Thế cái gì chạy một lượt với cái quần?
deltacuong12:17 31-10-2009
Hồi xưa ti vi đời cũ màu chạy lung tung, nhoè nhẹt , cứ coi đá banh thấy ccầu thủ chạy trước cái quần ( màu quần ) chạy sau đó anh. còn cái gì chạy theo thì biết rồi còn hỏi
Đức Thảo 17:12 29-10-2009
deltacuong20:19 29-10-2009
thanks Đức Thảo , tặng bạn 1 cái ti vi nhé
minhanh 22:27 28-10-2009
deltacuong14:04 29-10-2009
thanks MA nhé
tặng bạn cái ti vi