Thư mục: Thơ Lê Trọng Cường |
05/2009
Huy hoàng thoáng chốc bỗng tiêu tan
Kết đọng hồn ai chút niệm tàn
Sắc thắm trường tồn lưu cõi thượng
Hương nồng vĩnh cửu luyến trần gian
Xa cành có nhớ thân hoa Phượng?
Bỏ lá còn thương phận đóa Lan?
Gượng đứng nhìn quanh... nhà hoang vắng
Buồn gom tiếc nuối gửi mây ngàn.(Lửa-David Nguyễn )
Bóng đêm chưa dứt, đã vội mất
Bỏ mặc đời hoa ủ rũ tàn
Khoảnh khắc vàng son sao ngắn ngủi
Cành buồn man mát nỗi quạnh hiu
Chỉ lưu lại màu trong kí ức
Dòng thơ dưới nguyệt gởi mai sau
Hoa tàn, mai kia hoa lại nở
Đời người còn có kiếp luân hồi.( DeltaCuong)






Hii! Chao deltavn, rất vui được làm quen. Ghé thăm blog của... - 22:52 26-11-2009
blog của cậu ngày càng đẹp hơn rùi đóa, chỉ cho tớ cách... - 19:45 26-11-2009
Chào! deltavn, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân để... - 18:11 26-11-2009
- 07:33 26-11-2009
chao` ban , rảnh ghé thăm blog mình nha ,sẽ rất thú vị đó... - 23:45 25-11-2009


atatakai 20:46 01-06-2009
Buồn quá!!!
deltacuong07:49 03-06-2009
buồn à
(¯˜·•.•·˜¯)«——Ñ|¬ø¢ ¶«µ†ë ——»(¯˜·•.•·˜¯)[ Hoa Tuyết Hội ] 09:26 28-05-2009
dep wa
deltacuong10:57 28-05-2009
trantram_2006 00:39 22-05-2009
deltacuong08:03 22-05-2009
anhd3ptrai 11:19 17-05-2009
Quỳnh hương lặng lẽ đêm trường
Vì chưng thương nhớ quân vương đợi chờ
Nát thân nên hẹn trong mơ
Tình trong giây lát đến giờ chưa tan !
( sự tích hoa Quỳnh )
deltacuong12:24 17-05-2009
Chàng trai vương vấn tao đàn
Lặng nhìn em nở rồi tàn tơ vươn
Nhớ em khoảnh khắc dưới sương
Mai này có gặp bên đường xuyến xao
mihmih 16:30 14-05-2009
Anh Hai mà giận " lái bò "
Đem ra mổ xẻ hầm giò mà ăn
Nêm vào chút mắm,tiêu ,canh
Ăn rồi sẽ thấy cứng gân thôi mà !
deltacuong12:20 17-05-2009
Giận người nói dữ tí mà
Nỡ nào đem hết hầm vào nồi quai
Biết em chẵng dữ như ai
Nên cười một tí khà khà cho vui.
Hương Thời Gian 04:46 14-05-2009
deltacuong07:32 14-05-2009
mihmih 20:30 13-05-2009
Anh Hai thương canh hoa tàn
Liệu chăng đã nhỡ bẻ ngang cành nào?
Ngày xưa chăm chút cô nào
Nhất Lan ,nhất Phượng ,nhất -Đào ,nhất Mai
Bốn nàng đã nhất còn ai?
Tửng tưng Anh lại thương hoài nữa chăng ?
Ke...ke...
deltacuong07:43 14-05-2009
Phượng, Lan, Mai,với nàng Đào
Tên hay có gặp, nào ai bẻ cành
Nâng niu nàng ấy bên anh
Chẳnh may nàng rớt người ta nhặt liền
Mih mih thấy tưởng anh hên
Thay Anh mới biết nhiều em dữ giằng….
***ஜ☆Thiên Bình☆ஜ*** 15:42 13-05-2009
deltacuong16:27 13-05-2009
Thanks bạn ghé nhà mình thường xuyên
***ஜ☆Thiên Bình☆ஜ*** 15:10 13-05-2009
deltacuong15:33 13-05-2009
***ஜ☆Thiên Bình☆ஜ*** 15:07 13-05-2009
Hosted by MyCoolTags.com
hoangoclantim1309 17:17 12-05-2009
deltacuong08:06 13-05-2009
Lê Trung Tín 11:23 11-05-2009
Chỉ lưu lại màu trong kí ức
Dòng thơ dưới nguyệt gởi mai sau
Hoa tàn, mai kia hoa lại nở...
Kiếp hoa cũng như kiếp người...
deltacuong13:43 11-05-2009
^^":.:"^^baby 00:30 09-05-2009
deltacuong08:00 09-05-2009
KenCA 21:26 08-05-2009
deltacuong08:01 09-05-2009
chuc anh moi su tot lanh
minhanh 19:19 08-05-2009
deltacuong08:01 09-05-2009
hoangoclantim1309 16:38 08-05-2009
deltacuong17:20 08-05-2009
DỊU AN 13:27 08-05-2009
"Hoa tàn, mai kia hoa lại nở
Đời người còn có kiếp luân hồi.( DeltaCuong) "
Ôi ! Bài thơ hay wá ! Dịu An tâm đắc nhất hai câu này ! hihi
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ, ấm áp nhé!
deltacuong13:34 08-05-2009
A Nguyet 10:48 08-05-2009
deltacuong11:34 08-05-2009
Thie^n Kim_86 10:46 08-05-2009
bài thơ đối này hay thiệt ,tuyệt tác !
e kết bài thơ này lém sao lại có người siêu thế nhờ?
deltacuong11:35 08-05-2009
thu_huong20984 10:24 08-05-2009
deltacuong11:39 08-05-2009