Thư mục: Thơ Lê Trọng Cường |
Lê trọng Cường -10-2002
Mây vô tình rủ Trăng đi đâu mất
Để Thơ buồn, ngơ thẩn ngóng chờ Trăng
Thơ yêu cảnh đêm, Trăng soi sáng quắt
Long lanh mặt hồ, lóng lánh sương đêm
Rồi bạn Gió, hứa tìm Trăng về lại
Thơ bồi hồi ôm giấc mộng tình Trăng

Đêm càng khuya giọng Thơ vọng rõ
Chỉ mong chờ Trăng về lại với Thơ
Trăng ham chơi bỏ quên đêm trà đạo
Tiệc thi đàn, tàn cuộc mới về đây
Trăng xin lỗi các bạn hiền nán lại
Nghe kể chuyện tình của Trăng với Thơ.




Have a good weekend ! ^^ - 00:08 28-11-2009
chao bạn deltavn chúc bạn tối ấm áp nha!,nhớ ghé blog mình... - 20:22 27-11-2009
Hii! Chao deltavn, rất vui được làm quen. Ghé thăm blog của... - 22:52 26-11-2009
blog của cậu ngày càng đẹp hơn rùi đóa, chỉ cho tớ cách... - 19:45 26-11-2009
Chào! deltavn, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân để... - 18:11 26-11-2009


lynhunamlynhunam 14:44 06-05-2009
deltacuong16:25 06-05-2009
Hương Tình Muộn 18:50 21-04-2009
TRĂNG !
Trăng vẫn chứa đầy trong túi thơ
Trăng nghiêng từ lúc biết mong chờ
Trăng xanh rèm mắt khơi lòng nhớ
Trăng thắm nguồn tim thả anh tơ
Trăng vẽ đêm sương màu bối rối
Trăng gieo hồn mộng nét vu vơ
Trăng rằm tròn trỉnh soi năm tháng
Trăng nhã ngọc ngà trên cánh thơ !!
deltacuong08:17 22-04-2009
Hay lắm, thanks e nhieu nhé
Hạnh Phúc 11:43 21-04-2009
deltacuong11:48 21-04-2009
ten blog ban an tuong
minh co bai tho co y tuong nhu vay do:
Rượu hồng anh đến trao duyên
Làm con sóng nhỏ, chở thuyền se tơ
Hạnh phúc anh kết thành thơ
Để tình hai đứa đến bờ thủy chung.
Tang ban bai tho nay : http://vn.myblog.yahoo.com/deltavn/article?mid=4
Nguyệt Vũ 07:32 21-04-2009
Trăng xin lỗi các bạn hiền nán lại
Nghe kể chuyện tình của Trăng với Thơ.
deltacuong07:35 21-04-2009
Thanks ghé chơi, chúc chị ngày mới hạnh phúc
Hương Thời Gian 04:56 21-04-2009
Quỳnh hương sớm nở tối tàn
Sống trong khoảnh khắc vô vàn đợi mong
(HTG)
.
HTG đã thật bất ngờ trong hạnh phúc khi được bạn tặng một gif file hoa quỳnh đẹp tuyệt vời. Chân thành cảm ơn. Hân hạnh được giao lưu.
deltacuong06:51 21-04-2009
Hoa kia khi nở khi tàn
Mong rằng tình bạn đừng tàn như hoa
KenCA 02:49 21-04-2009
deltacuong06:52 21-04-2009
Mẹ anh Ken khỏe chưa, chúc ngày mới an lành
Nông Huyền Sơn 23:53 20-04-2009
Ghé thăm vườn thơ của anh.
Thích lắm!
deltacuong23:54 20-04-2009
Thanks
Lính già 22:11 20-04-2009
Chúc Bạn một tuần tràn ngập niềm vui và hạnh phúc! Bạn nhé!!!
deltacuong22:34 20-04-2009
girl 21:57 20-04-2009
minh thix cau tho
Đêm càng khuya giọng Thơ vọng rõ
Chỉ mong chờ Trẳng về lại với Thơ
Trăng ham chơi bỏ quên đêm trà đạo
Tiệc thi đàn, tàn cuộc mới về đây
deltacuong23:08 20-04-2009
girl 21:55 20-04-2009
deltacuong23:05 20-04-2009
anhtrangthattinh_1244 19:44 20-04-2009
chuc buoi toi vui ve nhe ben
aa tem cho toi ha
deltacuong19:48 20-04-2009