Bài mới nhất

Sửa Đóng
  • Thư mục: Chuyện Cuối Tuần |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 12:18 03-08-2008
    Tuổi thơ tôi gắn liền với cây roi tre của bố. Tôi còn nhớ man mán lần đầu tiên bị bố cho ăn roi. Trời hôm đó mưa xối xả, tôi xin phép bố đi tắm mưa. Bố đồng ý và dặn tôi chỉ đượ...
    Lời bình (5) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Mực tím
  • Thư mục: Chuyện Cuối Tuần |
    Đăng ngày: 18:19 19-07-2008
    "Tôi dự thi không mong giải thưởng, chỉ mong những ai đã từng nhận "phong bì” hãy nhìn lại mình, đừng làm khổ cả người nhận và người đưa". Đó là lời của tác giả T...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 14-07-2008 đến 01-03-2009

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Mô-đun 1

Sửa Đóng

Tinh Ban

Tình bạn là gì ai nào biết được .

Tình bạn là chi ai nào có hay.

 Tình bạn khi rủi khi may .

Khi mưa khi nắng .

Khi buồn khi vụi.

 Đâu ai hay ý nghĩa tình bạn .

Mà chẳng ai biết nó bao nhiêu vạn .

Biết quan tâm biết giúp đỡ .

Biết an ủi biết gặp gỡ .

Tình bạn từ đó sanh sôi nảy nở.

Dù giàu sang hay nghèo khó .

Tình bạn chúng ta đó.

 Không so đo không hờn ghét .

Dù bao nhiêu cay đắng .

Bạn bè hình không vắng.

Dù ngày mai ra làm sao .

Hay đau đớn biết bao nhiêu .

Luôn sát cánh bên nhau .

Không lời oán lời than .

Suốt đời một nghĩa bạn.

 Bền đắp tình bạn mình phải làm .

Bạn bè đau đớn mình phải chăm .

Tình bạn chúng ta mãi ngàn năm .

Dù thời gian trôi biệt ngàn trùng .

Tình bạn rực cháy trong tim mình

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Blog về tôi

Sửa Đóng

Blog về tôi

Tìm

Sửa Đóng

Tìm


Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 2
  • Tổng số khách: 352
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 1396
  • Bài viết: 34
  • Hình ảnh: 10
  • Lời bình : 91
 

R H
G S
B V

#