Thư mục: Tổng hợp |
Lòng ta buồn quá chiều ơi!
Vào ra ngơ ngẩn không người thân quen
Ngày tàn buông tấm màn đen
Mình ta một bóng nghe nghèn nghẹn đau.
Chiều ơi chạy trốn về đâu?
Cho đêm đong đặc khối sầu trong tim
Muốn chôn sâu một nỗi niềm
Nhưng đêm hiu hắt lặng im rợn người.
Kiếm tìm trong biển trùng khơi
Chút tình dịu ngọt ru hời khát khao
Víu vào mộng mị chiêm bao
Cố xua u ám, hanh hao tháng ngày.
Chiều ơi, chậm lại một giây!
Nhắn người yêu dấu câu này giúp ta
Dẫu rằng bão táp mưa sa
Cũng không phai nhạt ngọc ngà tình si.


enbaychim@yahoo.com 10:17 29-11-2009
Một cô gái buồn làm
cả chuyến tàu buồn.
Chiều buồn lại buồn hơn
Thơ hay lắm. nhiều hình tượng và từ rất đắt Người làm thơ chắc phải co nguồn cơn giống thế. Nếu có thể cho tôi chia sẻ...
tuyet le12:03 29-11-2009
Tàu đã rời sân ga
Cô gái còn đứng mãi
Mong ánh nhìn quay lại
Để vững lòng về anh.
Buổi chiều mây biếc xanh
Bóng người yêu xa khuất
Cô gái lòng thổn thức
Nỗi buồn nào mông lung.
******************
Cảm ơn anh Én quan tâm
Khen thơ rồi lại hỏi thăm ân cần
Tuyết Lê vui sướng lâng lâng
Nỗi buồn tan biến trong sân ga chiều.
enbaychim@yahoo.com 10:17 29-11-2009
Một cô gái buồn làm
cả chuyến tàu buồn.
Chiều buồn lại buồn hơn
Thơ hay lắm. nhiều hình tượng và từ rất đắt Người làm thơ chắc phải co nguồn cơn giống thế. Nếu có thể cho tôi chia sẻ...
Hoài Thương 03:43 29-11-2009
Chiều thu man mát dạ sầu
Bâng khuâng nhớ bạn buồn đau quặn lòng
Chạnh nhìn cánh nhạn trên sông
Cho ta nhắn gởi mấy dòng đầy vơi
Nổi trôi trầm bổng cuộc đời
Cách chia sao được người ơi ...gắng lòng !
Chúc Muội cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc !
tuyet le11:48 29-11-2009
Có khi ngẫm nghĩ trong lòng
Ta - người cũng chỉ số không to tròn.
Buồn chi cho dạ héo hon
Ngày qua, tháng lại hao mòn xác thân.
Chiều vương một chút bâng khuâng
Chợt bừng sực tỉnh - tri ân không còn.
***********************
Cảm ơn ca về lời chúc. Ca cũng vậy . Vui vẻ và hạnh phúc !