Thư mục: Tổng hợp |

Có những khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên
GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư từng nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên...
HOÁN ĐỔI
Em không nghĩ đó là phản bội
Em chỉ gọi là phép hoán đổi tình yêu
Đắng lắm không anh một chén rượu chiều
Anh uống để quên tình vừa cũ
Anh uống để say trong mắt môi nào quyến rũ
Tóc em chẳng đủ dài để níu giữ tình anh
Cây cỏ vẫn xanh trời vẫn rất xanh
Sao dông tố vây quanh ta gọi gào cuồng nộ
Xót xa ơi ta cuồng dại đến bao giờ
Ừ thì thôi, chỉ là thoáng cõi mơ
Anh xa lắc ta giận hờn bề bộn
Cũng không nghĩ đó là gian dối
Chỉ đắng cay tủi buồn phép hoán đổi tình yêu
Nửa vầng trăng chiều ấy vẫn chơi vơi
Thao thức nhớ dẫu anh tràn đầy viên mãn
Chuyện tình xưa anh cất vào dĩ vãng
Có một người đứng lại - một người ơi!
Nửa vầng trăng chiều ấy cứ chơi vơi...
THÀNH THỰC
Không thể nói là em không hờn dỗi
Khi anh qua ngõ nhà em như mọi khách qua đường
Không thể nói là em không hạnh phúc
Khi giữa bạn bè em có thêm anh
Nhưng ngày mai xin tha lỗi cho em
Ngày mai... ngày mai như bờ dòng sông lạ
Biển cát trắng, đồng xanh hay vách đá
Con thuyền trôi dằng dặc những miền quê
Có thể rồi chỉ còn là ảo giác mà thôi
Cái màu trăng đêm ấy - cả nụ cười...
Cả những lời đã nói - có thể chỉ còn là kí ức xa xôi...
Nếu phải từ giã ... nếu không thể cùng nhau
Em sẽ ngang qua đời anh như đã ngang qua... tuổi mình mười tám...
Dẫu qua mọi nắng chiều gió sớm
Năm tháng vẫn làm thành tuổi cuộc đời ta...
KẾT THÚC
Kết thúc một cái này
Sẽ mở ra cái khác...
Kết thúc một con thác
Là dòng sông êm trôi
Kết thúc mỗi đêm tối
Là ban mai rạng ngời
Kết thúc một cuộc đời
Là danh tiếng để lại
Em đã từng ngần ngại
Trước ngưỡng cửa tình yêu
Cuộc sống với bao điều
Em không lý giải nổi
Kết thúc của giận dỗi
Mình yêu nhau nhiều hơn
Anh yêu ơi? Nhớ thương
Có kết thúc không nhỉ???
Những nỗi đau âm ỉ
Có kết thúc bao giờ?
Và kết thúc đợi chờ
Phải chăng là hạnh phúc???
Hoa dại 11:11 24-10-2009
Anh No là ai vậy miumiu, anh No lấy tên blog là gì??? Sao chị nghĩ mãi không ra???
À,

. Tự nhiên nhớ ra rồi, có phải "nhóc" FULL không em???
Cuối tuần vui vẻ nhé miumiu!!!
miumiu14:27 24-10-2009
Hoa dại 15:39 23-10-2009
miumiu16:21 23-10-2009
Bí mật nha, Em cop của con bạn Em đó chị à. Em cũng thấy hay thiệt đó chứ, chắc tại ảnh ghét em nên mới chê thôi. Chị bạn a.No đúng ko? Hi, em có nghe anh nhắc …
anhkhoa99999 14:29 15-09-2009
TOÀN LÀ THẤY BUỒN KHÔNG ÀH
ĐỌC XONG CƯỜI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC

miumiu15:16 15-09-2009
Đọc bài viết thấy tức cười hay thấy E rồi nên mới cười đó?
Ô
mai gì mà chua quá đi mất…heheeee 
teoqngai 14:27 09-09-2009
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu?
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
Trên đời gì rẻ bằng xôi.
Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng.
Giờ đây em đã ăn rồi.
2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh!
miumiu14:31 09-09-2009